"Bố chồng nhờ tôi vứt túi rác khi tôi rời khỏi nhà tay trắng, nhưng bên trong lại khiến tôi xúc động rơi nước mắt"
Tôi và chồng đã kết hôn được 5 năm. Mặc dù thời gian chưa dài, tôi tự hào đã hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, con dâu. Tuy nhiên, hạnh phúc gia đình không như mong đợi. Sau khi sinh bé đầu lòng, bố chồng ốm, chồng khuyên tôi ở nhà nội trợ vì anh có thể nuôi gia đình với mức lương 70 triệu. Thời gian đầu, tình cảm chúng tôi tốt đẹp, nhưng sau khi chồng thăng chức và mở rộng quan hệ, anh bắt đầu so sánh tôi với người khác. Tôi cảm thấy tự ti và muốn đi làm, nhưng khi đề xuất, tôi bị chồng mắng, dẫn đến nhiều mâu thuẫn trong hôn nhân.
Hôm vừa rồi, trong lúc tranh luận, chồng tôi đã tát tôi, điều chưa từng xảy ra suốt 5 năm sống cùng nhau. Cú sốc này khiến tôi quyết định phải đi làm và dẫn đến việc chúng tôi ly thân. Mặc dù rất lo cho bố chồng, tôi vẫn phải đưa các con về nhà mẹ đẻ một thời gian. Khi tôi dọn đồ, chồng không nói gì, nhưng bố chồng đã đưa cho tôi một túi nilon, nói là rác. Khi mở ra, tôi bật khóc vì bên trong có hơn 8 triệu đồng, có lẽ bố sợ tôi về tay không.
Nhìn những đồng tiền mà bố chồng tôi nhặt nhạnh bấy lâu, lòng tôi quặn thắt. Tôi tự hỏi ông ăn uống ra sao khi tôi vắng nhà. Chỉ một đêm xa nhà đã khiến tôi cảm thấy nhớ. Liệu nếu tôi về và nói khéo với chồng, anh có đồng ý cho tôi đi làm không?
Source: https://afamily.vn/thay-toi-roi-khoi-nha-voi-2-ban-tay-trang-bo-chong-nho-cam-vut-ho-tui-rac-thu-ben-trong-lam-toi-ua-nuoc-mat-20210628234841875.chn