Người đàn ông may mắn cưới cả vợ và mẹ vợ cùng một lúc
Phụ nữ thường không muốn chia sẻ tình yêu, nhưng ở một ngôi làng tại Bangladesh, ông Shailesh Dalbot đã sống hạnh phúc với cả vợ cả và vợ bé suốt 45 năm. Điều đặc biệt là hai người phụ nữ đó là mẹ con ruột. Ông Shailesh, 60 tuổi, kết hôn với bà Shormi Nokrek, cô của ông, khi mới 15 tuổi sau khi chồng bà qua đời. Theo phong tục của người Mandi, góa phụ phải tái hôn với người trong dòng họ chồng. Thực tế, đàn ông Mandi thường lấy cả mẹ và con gái để bảo vệ tài sản. Tuy nhiên, phong tục này đã dần bị xóa bỏ, và để tránh bị lừa dối, bà cả đã đồng ý cho chồng lấy thêm vợ bé.
Người được chọn làm vợ của ông Shailesh không ai khác chính là con gái của bà - Jellita, khi cô mới 7 tuổi. Trong ngày tang lễ của chú, ông đã cưới cả Jellita và em họ của mình. Trong 10 năm đầu, chỉ ông và bà cả có quan hệ vợ chồng, nhưng họ không có con. Khi Jellita 17 tuổi, ông Shailesh và cô chính thức trở thành vợ chồng, và họ có 4 con. Hôn nhân cận huyết là điều bình thường trong cộng đồng Mandi, và họ buộc phải tuân theo tục lệ này. Dù vậy, họ vẫn hạnh phúc và ông Shailesh luôn tôn trọng bà cả. Jellita cũng hạnh phúc với tình yêu của chồng. Hai người vợ là mẹ con và họ đã sống hạnh phúc bên nhau suốt 45 năm.



Source: https://afamily.vn/nguoi-dan-ong-so-huong-cung-luc-ket-hon-voi-vo-lan-me-vo-201609231101792.chn