"Bố chồng nổi giận và đuổi tôi ra khỏi nhà chỉ vì thiếu một món đồ lễ trên mâm cỗ cúng rằm"
Tôi không mấy hòa hợp với bố chồng. Ông nuôi chồng tôi một mình sau khi mẹ chồng mất, nên tôi cũng thấy thương. Tuy nhiên, ông thường khoe khoang về việc nuôi dạy con và áp đặt trách nhiệm lên tôi, bắt tôi phải nghe theo mọi điều ông nói. Tôi rất ức chế khi ông thường xuyên yêu cầu chồng tôi phải dạy dỗ tôi. Tôi phải đi nhẹ nhàng, ăn không được phát ra tiếng, cười cũng phải kiềm chế. Có lần, tôi chạy đi tắt điện thoại để không làm ông thức dậy, nhưng ông lại mắng tôi vì "chạy ầm ầm". Trong khi bạn bè tôi thường ăn cơm và trò chuyện thoải mái, thì ở nhà tôi, bữa cơm luôn im lặng và căng thẳng theo quy định của ông.
Tôi luôn phải ăn nhanh để đứng dậy, nhưng chỉ vì vậy mà bị bố chồng mắng mất dạy và đuổi ra ngoài. Vợ chồng tôi phải lên kế hoạch cả tháng mới có thể đi chơi, và ra khỏi nhà phải xin phép ông. Có lần tôi xin đi chợ nhưng ông không ăn tối vì cho rằng tôi không tôn trọng ông. Gần đây, hôm rằm, tôi chỉ mua đồ cúng mà không mua trái cây, ông lại khó chịu hỏi "Hoa quả đâu?". Tôi giải thích nhưng ông lại quy chụp tôi không tôn trọng tổ tiên và lo sợ sau này tôi sẽ không cúng giỗ cho ông. Càng nói, ông càng quy cho tôi nhiều tội.
Tôi tức giận nói với bố chồng rằng "Bố đừng quá đáng", nhưng ông mắng tôi mất dạy và đuổi tôi ra ngoài. Tôi bực bội nên đã thật sự bỏ đi. Giờ chồng tôi phân vân không biết bênh ai, tôi cũng giận luôn chồng vì thấy hèn nhát. Nếu bố chồng không xin lỗi, tôi sẽ không về. Thật quá đáng!


Source: https://afamily.vn/vi-thieu-mon-do-le-nay-tren-mam-co-cung-ram-ma-bo-chong-nem-do-dac-va-duoi-toi-ra-khoi-nha-20180227151933559.chn