Nhìn hai ly trà của bố chồng, tôi và chồng không thể kìm nén cảm xúc.
Bố chồng tôi rất chăm sóc mẹ chồng. Mỗi khi mẹ ho hoặc không khỏe, ông lo lắng ngay lập tức. Dù là đàn ông, ông không ngại đi chợ và nấu nướng những món mẹ thích. Tôi chưa thấy mẹ chồng nấu ăn bao giờ. Trong bữa ăn, ông luôn gắp thức ăn cho mẹ. Có lần tôi thấy mẹ vương thức ăn trên miệng, ông nhẹ nhàng lau cho bà. Sáng sớm, ông gọi bà dậy tập dưỡng sinh. Chồng tôi kể rằng dù khó khăn, ông vẫn mua cho mẹ vài bộ đồ mới mỗi năm. Hơn 30 năm sống chung, chồng tôi chỉ thấy bố mẹ cãi nhau một lần duy nhất khi mẹ mang thai em gái và bị bệnh nặng. Ông không muốn mẹ giữ lại em, dẫn đến sự việc nguy hiểm cho mẹ. Bố chồng tôi không sĩ diện như nhiều người đàn ông khác.
Bố chồng tôi luôn lo lắng và làm hòa khi mẹ buồn, dù đôi khi lỗi không phải do bà. Ông thường dạy chồng tôi rằng đàn ông cần nhẫn nhịn và bảo vệ vợ. Khi chồng tôi say rượu, ông cũng can thiệp. Một năm trước, khi mẹ chồng tôi bệnh nặng, ông luôn ở bên chăm sóc, nấu nước nóng, chuẩn bị đồ ăn cho mẹ. Trong suốt thời gian mẹ nằm liệt giường, ông bóp tay cho bà mỗi khi truyền nước. Dù đã cố gắng nhưng mẹ vẫn qua đời. Ngày tang lễ, ông tự tay lau mình và mặc quần áo cho mẹ lần cuối, thẫn thờ vuốt mặt bà như thể bà còn sống. Cảnh ông cẩn thận gấp quần áo bỏ vào quan tài khiến mọi người xúc động. Dù không khóc, nhưng nỗi buồn trên mặt ông rất rõ ràng.
Bố chồng tôi dành nhiều thời gian ở vườn từ khi rào kín khu vườn. Ông chăm sóc cỏ và trồng hoa mà mẹ chồng tôi thích, bất kể thời tiết hay sức khỏe. Chồng tôi mua bộ bàn ghế và tách trà để ông có thể ngồi thưởng trà mỗi chiều, với một ly dành cho mẹ chồng tôi. Ông thường dẫn cháu ra vườn, chỉ cho cháu các loại hoa và kể kỷ niệm về bà. Ông cắt hoa tươi để thay cho mẹ mỗi ngày, thể hiện tình yêu sâu sắc dành cho bà. Nhìn ông, tôi càng khâm phục tình yêu đó và hiểu rằng tìm được người chồng yêu thương đã là thành công lớn nhất.
Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là hoạt động miễn phí trong chiến dịch "We Are Family", dành cho 100 phụ nữ tại Hà Nội (29/07) và Hồ Chí Minh (05/08) để sống với đam mê của bản thân.
Tại đây, bạn sẽ có cơ hội giao lưu với nhiều phụ nữ cùng đam mê, chụp những bức hình xinh đẹp và trải nghiệm những hoạt động yêu thích trong các lĩnh vực ẩm thực, handmade, mỹ phẩm organic, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Hãy chia sẻ đam mê của bạn tại httpwaf.afamily.vn để tham gia workshop Ngày thứ 8 của mẹ và nhận nhiều phần quà giá trị!




Source: https://afamily.vn/nhin-hai-ly-tra-cua-bo-chong-ca-toi-va-chong-deu-khong-cam-duoc-nuoc-mat-2017072816011017.chn