Bố mẹ chồng tổ chức tiệc ăn mừng, vợ chồng tôi bối rối với "que thử thai 2 vạch", và khi phát hiện thủ phạm, cả nhà rối ren một trận!
Vợ chồng em có một cô con gái 5 tuổi, nhưng sau đó không có thêm con vì chồng em bị tinh trùng yếu do tiếp xúc hóa chất. Cần điều trị và đổi việc mới hy vọng có con. Một hôm, khi đang trên đường ra sân bay du lịch, ông bà gọi về gấp mà không nói lý do. Về đến nhà, em thấy bố chồng ngồi nghiêm nghị, mẹ chồng chuẩn bị món ăn. Em hỏi lý do thì ngạc nhiên khi biết tin mình có bầu.
Bố chồng em quát: "Ông bà mong cháu mà lúc có bầu lại giấu giếm, còn đi chơi xa, cháu ông sẽ bị ăn đòn!" Mẹ chồng từ bếp chạy lên, cười và bảo đừng quát vì em sẽ sợ. Bà vui mừng hỏi sao em không nói sớm về việc có bầu. Em và chồng ngạc nhiên vì không biết mình có bầu, trong khi ông bà lại biết. Chồng em hỏi thì mẹ chồng kể sáng nay bà thấy que thử thai trong thùng rác và mừng quá đã gọi ông về. Chồng em cười, bảo trong nhà này có hai người có khả năng mang bầu: em và chị giúp việc mới. Em gọi chị giúp việc lên, chị ấy xấu hổ thừa nhận que thử thai là của chị, không ngờ ở tuổi 40 lại có bầu.
Mẹ chồng em ban đầu không tin, nhưng khi chị ấy đưa tờ giấy khám thai, bà mới chấp nhận. Chị ấy sống cạnh phòng vợ chồng em và do thùng rác ít nên lâu mới dọn. Mẹ chồng em giúp việc bận rộn nên bà quét dọn nhà và nhầm tưởng tin vui là của con dâu. Em thấy mẹ chồng buồn, vì bà rất mong có cháu, lâu nay không gây áp lực nhưng vẫn âm thầm cầu nguyện. Sau khi xác nhận sự thật, mẹ chồng vừa cười vừa nói em tìm người giúp việc. Chồng em cảm thấy không khí căng thẳng nên kêu mọi người ăn cơm, trong khi mẹ chồng nấu tiệc mừng. Chị giúp việc thì lo lắng, còn em vừa lo cho chị ấy vừa cảm thấy mệt mỏi.
Chuyện giúp việc thật bi hài. Bố chồng em bị liệt và rất khó tính. Trước khi tìm được chị giúp việc ưng ý, em đã phải cho nghỉ nhiều người. Cuối cùng, em tìm được chị nhưng lại phát hiện chị có bầu. Chị có hoàn cảnh khó khăn với 4 con nhỏ và chồng đi làm xa. Chị khóc xin em đừng đuổi việc và hứa sẽ làm đến khi gần sinh, nhưng em thấy ái ngại vì không thể để một bà bầu làm việc nặng nhọc.



Source: https://afamily.vn/bo-me-chong-mo-tiec-an-mung-vo-chong-toi-ngo-ngac-voi-que-thu-thai-2-vach-den-khi-tim-ra-thu-pham-thi-ca-nha-nao-loan-mot-phen-2019092615334392.chn