"Nhà chồng tặng đất nhưng không cho con dâu đứng tên, bố mẹ tôi lập tức cho tôi 300m2 để 'dạy cho một bài học'"
Vợ chồng tôi đã cưới gần một năm nhưng chưa có em bé, dự định sẽ có con sau khi có nhà riêng. Bố mẹ chồng rất kỹ tính, tôi cố gắng nhẫn nhịn để gia đình hòa thuận. Tuần trước, bố chồng hứa sẽ chia đất cho chúng tôi nhưng chỉ cho chồng tôi đứng tên, khiến tôi cảm thấy ấm ức. Họ thường bảo coi tôi như con cái nhưng lại không cho tôi phần đất. Tôi tâm sự với bố mẹ đẻ, bố tôi không hài lòng với ông thông gia, trong khi mẹ tôi lại có ý định cho chúng tôi 300m2 đất gần chợ, mặc dù đã dự định cho anh trai tôi.
Bố hứa cho chúng tôi xây nhà trên mảnh đất và mở quán kinh doanh để đỡ vất vả. Trong bữa cơm tối, tôi thông báo tin vui, nhưng bố mẹ chồng không phản ứng gì. Chồng tôi yêu cầu phải đứng tên thì mới bỏ tiền xây nhà, nếu không, tôi sẽ tự lo và ở một mình. Anh không muốn bị xem là ở nhờ nhà vợ. Tôi nghĩ nếu anh đồng ý cùng đứng tên từ đầu thì tình cảm vợ chồng sẽ gắn bó hơn. Giờ đây, khi nhà ngoại cho đất, anh lại tạo sức ép để hưởng lợi. Sự tính toán này khiến tình cảm rạn nứt, chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Theo mọi người, tôi có nên để chồng cùng đứng tên mảnh đất không?


Source: https://afamily.vn/nha-chong-cho-dat-nhung-khong-de-con-dau-cung-dung-ten-bo-me-toi-nghe-duoc-lien-cho-thang-toi-300m2-de-dan-mat-20210407101426583.chn