Bố mẹ ép tôi tha thứ cho vợ ngoại tình, không cho ly hôn
Tôi và vợ gặp nhau khi chơi game và kết đôi trong game, gọi nhau là vợ chồng. Khi biết cùng sống trong một thành phố, chúng tôi quyết định gặp mặt ngoài đời. Ngay khi gặp, chúng tôi cảm thấy ưng ý và nhanh chóng phát sinh tình cảm, kết hôn sau hơn một năm hẹn hò. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá yên bình, vì cả hai đều hướng nội và không thích tụ tập hay đi chơi. Chúng tôi thường chơi game cùng nhau, cảm thấy hạnh phúc với sở thích chung. Tuy nhiên, hơn một năm sau khi cưới, cả hai bắt đầu cảm thấy không ổn do lười biếng và thường trốn tránh việc nấu nướng và làm việc nhà.
Chúng tôi làm việc ít giao tiếp, không mở rộng quan hệ, dẫn đến khó thăng tiến và tăng lương. Chúng tôi cũng ít nấu ăn, thường gọi đồ bên ngoài và không tiết kiệm được bao nhiêu do cả hai đều đam mê game. Những vấn đề nhỏ tích tụ khiến tôi và vợ thường xuyên trách móc nhau. Dù suy nghĩ ly hôn đã nhiều lần xuất hiện, tôi vẫn quyết tâm vì các con. Tuy nhiên, sau bốn năm, vợ tôi ngoại tình với một người trẻ đẹp mà cô ấy quen qua game. Tôi phát hiện qua một người bạn và quyết định ly hôn. Khi nói chuyện, vợ tôi lại biện minh rằng cô ấy chỉ tò mò về sức hấp dẫn của mình với người khác.
Nghe vợ biện minh, tôi thấy nực cười. Đối với tôi, ngoại tình không phải là trò đùa; cô ấy đã phản bội tôi và vi phạm nguyên tắc của tôi. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định ly hôn, nhưng vợ không đồng ý, nên chúng tôi đang chiến tranh lạnh. Gia đình tôi biết chuyện và yêu cầu tôi tha thứ cho vợ, vì lợi ích của con cái. Nhưng đau lòng là không ai quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi đang phân vân có nên tha thứ cho vợ và tiếp tục hôn nhân hay không.
Source: https://afamily.vn/vo-ngoai-tinh-nhung-bo-me-toi-bat-tha-thu-khong-cho-ly-hon-20240513101408565.chn