Tôi ngoại tình để trả thù, nhưng chồng lại không phản ứng gì.
Tôi và chồng đã có một tình yêu tự do và hạnh phúc khi kết hôn. Thời gian đầu, chồng rất quan tâm đến tôi, nhưng vài năm gần đây, anh trở nên lạnh nhạt. Nhớ lại những kỷ niệm đẹp, tôi cảm thấy xót xa. Để đối phó với sự vô tâm của chồng, trong lúc yếu đuối, tôi đã ngoại tình, nghĩ rằng đó là cách để giải tỏa bức xúc. Tuy nhiên, khi bị phát hiện, tôi nhận ra mình đã sai lầm lớn. Tôi tưởng chồng sẽ tổn thương và tức giận, nhưng anh chỉ bình tĩnh thông báo rằng anh không còn yêu tôi nữa, vì vậy mọi hành động của tôi đều trở nên vô nghĩa.
Chồng tôi thẳng thắn nêu lý do không còn yêu tôi: Thứ nhất, trong thời gian ở cữ, tôi có thái độ vô ơn với mẹ chồng, người đã chăm sóc tôi tận tình. Thứ hai, tôi thiên vị nhà ngoại và coi thường nhà nội. Thứ ba, tôi thường ích kỷ, không quan tâm đến cảm xúc của anh. Cuối cùng, tôi không có ý thức vun vén gia đình, chỉ giữ tiền mình kiếm được mà phung phí tiền anh làm ra. Anh đã thất vọng nhiều lần và khi nghĩ đến ly hôn, anh không muốn vì lo cho con cái. Khi phát hiện tôi ngoại tình, anh chỉ còn cảm giác chết lặng.
Chúng tôi vẫn đang trong tình trạng lưng chừng. Chồng tôi đã chuyển sang phòng khác và nói không còn quan tâm đến tôi, tôi có thể làm gì tùy ý. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi nhận ra mô tả của chồng về tôi trong hôn nhân là đúng. Tôi cảm thấy ích kỷ và khó thay đổi. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn vì không muốn sống với người không yêu mình. Tôi cần một người chấp nhận mình, không khinh thường. Khi tôi đưa ra yêu cầu ly hôn, chồng không níu kéo mà chỉ nhắc nhở tôi suy nghĩ kỹ. Liệu tôi có sai khi chọn ly hôn? Tôi nên làm gì trong tình huống này?
Source: https://afamily.vn/toi-ngoai-tinh-de-tra-thu-nhung-chong-khong-he-tuc-gian-2024051608302846.chn