Bữa tối bất ngờ: Bạn thân của chồng lên cơn hen, anh vội bế chị rời đi khiến tôi và chồng chị ngỡ ngàng.
Trong 4 năm 7 tháng yêu nhau, tôi và chồng đã trải qua nhiều kỷ niệm từ lúc gặp lại nhau tại một buổi họp lớp của chị gái. Anh là bạn cũ của chị, từng đính hôn nhưng chia tay. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò sau khi anh va phải tôi khi đang đón chị. Gia đình tôi rất ủng hộ vì anh có công việc tốt và ngoại hình ưa nhìn. Sau 1,5 năm yêu, chúng tôi kết hôn với sự chúc phúc của mọi người. Chị gái tôi đe dọa anh nếu làm tôi khóc, nhưng anh khẳng định sẽ không bao giờ như vậy. Sau khi cưới, tôi cảm thấy hạnh phúc và được chồng cưng chiều.
Bố mẹ chồng ở xa nên tôi không bao giờ có mâu thuẫn với họ, chỉ thỉnh thoảng ông bà giục có cháu cho vui nhà cửa. Hôm qua là kỷ niệm ngày cưới, chồng tôi bảo không tổ chức lớn, chỉ ăn trưa cùng gia đình và tối hẹn với bạn. Khi tôi hỏi ai, anh chỉ nói đến nhà hàng sẽ biết. Thì ra là một cặp vợ chồng trẻ, chị gái rất xinh được chồng tôi giới thiệu là bạn cũ từ nước ngoài về. Không khí bữa ăn kỳ cục, chỉ có chồng tôi và chị ấy nói chuyện, còn tôi và chồng chị ngồi gượng gạo. Bỗng chiếc ly rượu rơi vỡ, chị kia ôm cổ nấc nghẹn khiến tôi hoảng hốt. Chồng chị luống cuống hỏi thăm, còn chồng tôi thì vội bế chị ấy ra xe để cấp cứu, chỉ nói "Vân hen suyễn tái phát" rồi bỏ lại tôi và chồng chị ngơ ngác. Chúng tôi thanh toán và chạy vào viện nhưng không biết chồng tôi đưa Vân đi đâu.
Sau khi gọi mãi, chồng tôi mới nghe máy. Khi anh đưa tôi đến bệnh viện, tôi chứng kiến cảnh chồng tôi nắm tay chị Vân, bạn của tôi, một cách tình tứ như người yêu. Tôi tức giận bỏ về, còn chồng chị Vân đứng ngỡ ngàng ở cửa phòng cấp cứu. Sáng hôm sau, tôi đợi chồng về để hỏi lý do. Anh lạnh lùng tiết lộ rằng Vân là vợ cưới hụt của anh. Tôi không biết vì sao họ chia tay, nhưng rõ ràng tôi hiện tại mới là vợ anh, trong khi Vân đã có hạnh phúc mới. Dù vậy, anh vẫn cư xử bốc đồng, thậm chí bế Vân trước mặt chồng chị ấy. Tôi cố gắng lý luận nhưng anh lại nổi giận, trách tôi không thông cảm. Tôi trở về nhà kể cho chị gái nghe, chị cũng sốc trước câu chuyện này.
Chị khuyên tôi bình tĩnh vì chưa có gì nghiêm trọng, nhưng tôi không thể nuốt được cục tức này! Anh coi tôi là gì mà không tôn trọng vợ bằng bạn gái cũ?
Source: https://afamily.vn/dang-an-toi-bong-dung-ban-than-cua-chong-len-con-hen-anh-be-chi-bo-di-truoc-su-ngo-ngang-cua-toi-va-chong-chi-20211208164105349.chn