Khi tôi thành công, gia đình chồng cũ lập tức đến quấy rối.
Tôi và chồng cũ đã ly hôn cách đây 3 năm. Khi chia tài sản, tôi chỉ xin giữ lại một công ty sắp phá sản, với hy vọng sẽ vực dậy được nó. Sau khi ly hôn, tôi đã dồn sức vào công ty và giờ đã mua được nhà mới, các con cũng học trường quốc tế. Trong khi đó, chồng cũ gặp khó khăn, phải bán nhà để trả nợ. Dù biết họ khó khăn, tôi không yêu cầu tiền chu cấp cho con. Thế nhưng, mẹ chồng cũ lại đến công ty tôi đòi 20 triệu mỗi tháng, cho rằng công ty cũng do gia đình họ gây dựng. Tôi không chấp nhận, vì mọi thành quả hôm nay đều là nỗ lực của tôi.
Nếu tôi đồng ý, tôi sẽ phủ nhận công sức của mình. Nhưng chồng cũ luôn nói xấu tôi trước mặt con, khiến chúng nghĩ tôi ích kỷ. Tôi không thể cấm chồng cũ gặp con, nhưng tình hình này khiến con có suy nghĩ sai lệch về tôi. Liệu tôi có nên chu cấp 20 triệu mỗi tháng để đổi lấy sự bình yên? Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/thay-toi-phat-len-ca-nha-chong-cu-lien-keo-den-an-va-20211102205850965.chn