Bước vào nhà thấy mọi thứ bừa bộn, con cái bẩn thỉu, chồng đứng ngơ ngác khi nhìn thấy vợ…
Sau một ngày làm việc bình thường, ông bố 3 con trở về nhà mệt mỏi và không tin vào mắt mình. Cảnh tượng trong nhà giống như vừa trải qua một cơn bão: ba đứa trẻ lăn lộn trong sân với quần áo lấm bẩn, ném nhau thứ gì đó như bùn đất. Chúng để lại bên cạnh thùng rác một hộp nước quả và một hộp bánh hamburger đã hết.
Bước vào phòng khách, ông thấy chiếc đèn chao đắt tiền nằm lăn lóc, tấm thảm dính chặt vào tường, TV đang bật hết cỡ và sàn nhà ngổn ngang đồ chơi, giấy gói kẹo, quần áo búp bê và sách tô màu. Cảnh tượng lộn xộn không dừng lại ở đó; trong bếp, bồn rửa đầy ắp bát đĩa bẩn.
Anh nhìn quanh và đoán được thức ăn trong tủ lạnh. Cửa tủ lạnh vẫn mở, túi thức ăn cho chó ướt nhẹp. Bước đi, anh đạp phải cốc cà phê vỡ vụn. Khó khăn vượt qua đống đồ chơi và quần áo bẩn trên cầu thang, anh thầm nghĩ vợ mình vẫn ở đâu đó trong nhà. Tấm thảm ướt trước cửa phòng tắm khiến anh lo lắng hơn khi thấy nhà vệ sinh bị tắc và giấy trải khắp nơi. Khi cơn hoảng loạn dâng cao, anh lao vào phòng ngủ và bất ngờ thấy vợ nằm trên giường, thong thả đọc sách trong bộ quần áo ngủ yêu thích.
Vợ anh nằm trên giường đọc sách, khi thấy chồng về, cô mỉm cười hỏi han. Anh ngạc nhiên và lắp bắp hỏi về chuyện gì đã xảy ra. Cô đáp rằng hôm nay cô không làm gì, nhưng anh cần nhớ rằng việc giữ gìn nhà cửa, chăm sóc con cái và nấu ăn không phải là chuyện đơn giản. Nội trợ là một công việc đáng trân trọng, không thể đo đếm hay so sánh với công việc khác. Vì vậy, hãy tôn trọng vợ và đừng hỏi những câu làm tổn thương họ, như "Em làm gì cả ngày mà nhà cửa thế này?".
Đó là câu nói có thể gây tổn thương lớn. Hãy trân trọng những gì vợ đã làm, các anh chồng nhé.


Source: https://afamily.vn/buoc-vao-thay-nha-cua-ngon-ngang-con-do-ban-chong-dung-nhu-troi-trong-khi-thay-vo-dang-20170720120255781.chn