Chồng chửi bới vợ vì không hài lòng chuyện "yêu"
Vợ chồng tôi rất hòa hợp, ít cãi vã. Anh quý trọng gia đình và luôn nghĩ đến chúng tôi. Chúng tôi có con trai hơn 2 tuổi. Gần đây, do công việc căng thẳng, tôi thường né tránh chuyện giường chiếu, khiến anh cáu bẳn. Trước đây, chúng tôi rất hòa hợp trong chuyện ấy và có không gian riêng để thể hiện tình cảm. Chồng tôi là trưởng phòng kế toán, làm giờ hành chính nên có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, còn tôi là nhân viên hành chính và vừa được đề nghị lên làm trưởng phòng, công việc đang rất bận rộn.
Đầu óc tôi lúc nào cũng căng thẳng, không có thời gian nghỉ ngơi, và công việc cùng việc chăm sóc con cái khiến tôi không còn thời gian nghĩ về chuyện vợ chồng. Chồng tôi thì luôn muốn gần gũi, nhưng tôi quá mệt mỏi để đáp ứng. Tôi thường tìm lý do để tránh, từ việc mệt mỏi đến lý do khác. Khi tôi giải thích, anh lại nghi ngờ tôi chán chồng. Một đêm, khi anh đòi hỏi quá nhiều, tôi đã từ chối và bị anh tát.
Tôi cảm thấy ấm ức và nghẹn lời khi anh làm tổn thương lòng tự trọng của mình. Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận và phản kháng lại anh. Dù đã khóc, nhưng chúng tôi vẫn giữ bình thường sau đó. Tôi tiếp tục đi làm, đón con và chăm sóc anh như mọi khi. Anh vui vẻ và nói những lời ngọt ngào, nhưng tôi rất mệt mỏi vì công việc bận rộn. Khi anh đòi hỏi, tôi chỉ biết nói rằng công việc hiện tại đang khiến tôi căng thẳng và hẹn anh lúc khác.
Tôi đã hy vọng anh hiểu nỗi lòng mình, nhưng anh lại quát mắng, văng tục chửi bới. Anh nói những câu như “tôi phải hạ mình cầu xin cô à?”, “cô như thời tiết, chẳng đoán được gì”, hay “không thích thì ra ngoài mà ngủ”. Những câu đó thật cay nghiệt, khiến tôi không thể tin chồng mình lại nói như vậy. Tôi cảm thấy bị xúc phạm và có thể tình yêu dành cho anh đã phai nhạt vì những lời nói đó. Giờ tôi đã quen với những phát ngôn ấy, nhưng tôi không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.




Source: https://afamily.vn/tam-su/khong-thoa-man-chuyen-yeu-chong-vang-tuc-chui-boi-vo-20120102041352289.chn