Cách để cả hai vợ chồng cùng hạnh phúc mà không ai phải chịu đựng.
Chào các chị và các bạn trên Afamily! Em đang rất bối rối và lo lắng. Em đã lập gia đình gần 1 năm nhưng chưa có em bé. Cuộc sống vợ chồng em thường xuyên có xích mích vì chồng em ham chơi, thường xuyên đi chơi không quan tâm đến cảm xúc của em. Mỗi lần anh về, em giận hờn nhưng anh chỉ xin lỗi rồi lại tiếp tục. Em chưa bao giờ đi chơi với bạn bè, tất cả thời gian em dành cho chồng, nhưng anh chỉ mang lại cho em sự cô đơn. Em thấy anh đi chơi liên tục, cơ thể em thì mệt mỏi và buồn chán. Chủ nhật vừa rồi, anh đi chơi cả ngày mà không về, em thật sự không chịu đựng nổi nữa.
Em gọi cho anh và bảo rằng nếu anh không về thì sẽ không bao giờ gặp lại em, nên anh vội vàng trở về. Khi anh về, em nói muốn chia tay, nhưng anh khóc lóc năn nỉ và thú nhận rằng anh đang sử dụng ma túy tổng hợp. Nghe xong, em cảm thấy sốc và chỉ muốn rời khỏi nhà, nhưng em lo lắng cho anh vì khi dùng chất kích thích, anh có thể không kiểm soát được bản thân. Anh cầu xin em tha thứ để có thể làm lại từ đầu. Em rất thương anh và muốn giúp anh trở về cuộc sống bình thường, nhưng em cảm thấy sợ hãi và không biết liệu anh có thực sự bỏ được ma túy hay không. Em đang rất rối và không biết phải làm gì để cả hai không ai phải đau khổ. Em mong các chị có thể cho em lời khuyên.
Hiện tại, em chỉ có mẹ và chồng là hai người thân duy nhất. Xin các chị cho em một lời khuyên chân thành. Em cảm ơn!



Source: https://afamily.vn/lam-sao-de-ca-2-vo-chong-khong-ai-dau-kho-20120220023443410.chn