Hãy dành cho nhau một ngày nghỉ ngơi, chồng yêu nhé!
Chồng ơi! Chúng ta đã cưới nhau 8 năm, có hai đứa con xinh xắn. Nhưng từ tuần trăng mật đến giờ, mình không có thời gian nghỉ ngơi bên nhau. Em thấy chồng cứ bận rộn với công việc, trong khi em cũng không còn hứng thú đi đâu khi chồng vất vả. Con lớn rồi, và ông bà cũng sẵn sàng giúp trông trẻ. Em mong chồng có thể dành cho em vài ngày trong năm để cùng nhau du lịch, tận hưởng cuộc sống.
Em chán ngấy với công việc sáng đi tối về, chờ chồng mệt mỏi từ công trường trở về. Sau bữa cơm, chồng chỉ ngủ, không dành thời gian trò chuyện với em. Em hiểu chồng thương em và chăm lo cho gia đình, nhưng em muốn chồng có thời gian nghỉ ngơi và thể hiện tình yêu nhiều hơn. Em không còn trẻ trung như trước, nhưng vẫn mong được đi du lịch, chụp ảnh ở những nơi mới mẻ, chứ không chỉ quanh quẩn trong nhà hay nơi làm việc. Dù kiếm tiền quan trọng, em mong chồng có thể dành thời gian cho nhau, để cuộc sống không chỉ xoay quanh công việc.
Em cũng muốn đi đâu đó và tiêu tiền, nhưng không có bạn bè đi cùng. Em chỉ muốn chồng con cùng chụp hình ở biển Nha Trang hay trên đỉnh núi. Chồng ơi, mình hãy tự cho nhau vài ngày nghỉ ngơi nhé!


Source: https://afamily.vn/cho-nhau-nghi-ngoi-mot-ngay-chong-nhe-20140820014657777.chn