Cảm động cảnh vợ chồng già cắt cỏ thuê nuôi bốn con tâm thần, ước ao có một bữa ngon trước khi ra đi cùng con.
Nhiều năm qua, vợ chồng ông Quân và bà Dương Thị Đầm, 64 tuổi, ở ấp 14, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, phải làm việc vất vả cắt cỏ thuê để nuôi bốn người con khờ. Dù tuổi đã cao, họ không có ngày nào nhàn rỗi. Tất cả bốn người con, đặc biệt là anh Hưởng, đều mắc bệnh nặng và hành động như trẻ nhỏ. Ngôi nhà lá dột nát của họ nằm sâu trong cánh đồng, nơi họ sống trong cảnh nghèo khổ. Ông Quân cho biết, đã hơn 30 năm, niềm vui con cháu của họ chưa bao giờ trọn vẹn vì các con đều gặp khó khăn về tâm thần.
Anh Trung cười nói suốt ngày nhưng bệnh nặng không có tiền đi viện. Anh Hưởng đã mù lòa. Ông Quân nghẹn ngào chia sẻ về việc vợ chồng ông phải cắt cỏ thuê để nuôi 4 con tâm thần. Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ hạnh phúc nhưng các con đều phát bệnh. Con Bí 38 tuổi, Hưởng 30 tuổi, không biết làm gì và phải được mẹ chăm sóc từng bữa. Ông Quân đau lòng khi nhớ lại lúc sinh ra, các con đều bình thường nhưng lớn lên lại mắc bệnh, không nhận biết cha mẹ và thậm chí Hưởng đã làm mẹ phải nhập viện.
Bữa trưa của anh Hưởng được bà Đầm mang đến chòi riêng, gồm cơm trộn tép con và rau xào. Vì bệnh nặng, anh Hưởng thường la hét và đánh người, nên ông bà phải dựng chòi cho anh sống tạm. Nghe tiếng bà, anh Hưởng lại la hét, khiến bà phải dỗ dành và đưa cơm cho con. Nhìn anh bốc cơm, bà Đầm không cầm được nước mắt. Ông Quân cũng thương con nhưng không biết làm gì để cải thiện tình hình. Họ chỉ biết nhìn con trong đau khổ, khi bệnh tật và đói nghèo không cho phép họ tìm kiếm sự giúp đỡ.
Theo bà Đầm, anh Hưởng từ nhỏ đã không bình thường, thường gây rối trong làng, khiến mọi người sợ hãi. Gần đây, anh bị bệnh nặng và không nhìn thấy đường, vì vậy ông bà phải dựng chòi sau nhà để anh ở, bà Đầm chăm sóc cho anh mỗi bữa. Trước đây, ông bà làm ruộng để nuôi 4 con khờ, nhưng vài năm gần đây, cả hai đều bệnh tật, cuộc sống ngày càng khó khăn. Ông bà lo lắng không đủ tiền mua thuốc cho anh Hưởng, trong khi 3 người con còn lại không khôn ngoan, chỉ biết cười nói. Anh Trung đem lại niềm vui cho ông bà, còn chị Bí là người tỉnh táo nhất, có thể tự lo cho bản thân.
Ngồi bên bà Đầm, chị Bí 38 tuổi luôn cười nói yêu thương mẹ, trong khi anh Trung 33 tuổi thì ước ao có xe đẹp, không muốn ngồi im. Nhìn bốn đứa con ngây dại, vợ chồng ông Quân chỉ biết nuốt nước mắt. Thu nhập hàng ngày từ cắt cỏ chỉ đủ mua gạo cho các con, họ chỉ mơ ước bữa cơm ngon và đủ đầy. Hai ông bà lo lắng không biết khi nào không còn sức lao động, mấy đứa trẻ sẽ sống ra sao. Trong số bốn đứa, anh Chanh 35 tuổi mắc chứng co giật, nhưng vì không có tiền, ông bà chỉ biết xin thuốc nam cho anh.
Vợ chồng tôi đành bất lực trước nghèo khó, chỉ biết tự trách bản thân vì không thể lo cho con cái, khiến chúng phải chịu khổ. Ông Quân đau lòng khi thấy các con phải trải qua cảnh đói khổ. Anh Chanh bệnh nặng nhưng bà Đầm không dám đưa đi bệnh viện vì không có tiền. Cảnh nghèo vẫn đeo bám gia đình họ.
















Source: https://afamily.vn/rot-nuoc-mat-canh-vo-chong-gia-di-cat-co-thue-nuoi-4-con-tam-than-muon-an-mot-bua-ngon-roi-chet-cung-con-20180801180104909.chn