Sốc với bảng giá... "dịch vụ" của vợ!
Anh Hiệp, một người đàn ông sống tại Hai Bà Trưng - Hà Nội, đã trải qua nỗi nhục nhã khi phát hiện vợ mình, chị Thanh, đã cắm sừng trong suốt 2 năm hôn nhân. Dù gia đình phản đối kịch liệt vì quá khứ làm nghề cắt tóc và nghi ngờ về tính cách của chị, anh vẫn quyết tâm kết hôn với cô. Sự phản đối càng khiến anh thêm mù quáng trong tình yêu, dẫn đến quyết định cưới mà không quan tâm đến ý kiến của gia đình.
Anh Hiệp cho rằng gia đình mình quá hủ cựu khi coi thường những người làm nghề gội đầu, cắt tóc. Anh quyết định tổ chức đám cưới với vợ dù gia đình không ủng hộ, và chỉ có bên nhà gái tham dự. Anh muốn chứng minh mình đúng khi kết hôn với cô ấy và tin rằng cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc. Tuy nhiên, trong thời gian chung sống, anh không ngờ rằng vợ đã phản bội và thường xuyên đi khách. Anh Hiệp, yêu trẻ con, cũng mong muốn có con sau khi cưới.
Anh Hiệp vui vẻ chấp nhận lời vợ tỉ tê về việc hoãn sinh con để ổn định kinh tế, mặc dù anh cũng muốn có con sớm để bố mẹ chấp nhận cô. Họ sống trong căn nhà thuê nhỏ và còn thiếu thốn, nhưng anh thấy vợ vui vẻ khi đếm tiền tích cóp, nghĩ rằng tương lai sẽ tươi sáng hơn. Tuy nhiên, mọi thứ đảo lộn khi anh phát hiện bí mật động trời của vợ: cô đã lén lút hẹn hò với những người đàn ông khác ngay sau khi kết hôn. Đau lòng hơn, anh đọc được những tin nhắn vợ chia sẻ với bạn bè về giá cả đi khách.
Tôi không thể tin vào những gì mình thấy. Trời đất như sụp đổ, mặc dù không muốn tin, nhưng tôi hoang mang nhớ lại lời đồn và cảnh báo từ gia đình. Tôi không thể nghĩ rằng cô ấy lại phản bội tôi, khi mà tôi đã từ bỏ gia đình vì tình yêu. Thế nhưng, mẹ tôi đã mang về một xấp ảnh chấn động, cho thấy cô ấy tay trong tay với nhiều người đàn ông, hôn hít và thậm chí nhận tiền từ một gã có tuổi tác ngang bằng với bố. Những bức ảnh cô ấy vào nhà nghỉ, khách sạn cứ liên tiếp hiện ra, khiến tôi choáng váng và không biết phải nói gì trước những bằng chứng rõ ràng đó.
Anh Hiệp đã hy vọng chị Thanh sẽ xin tha thứ sau khi đưa ra bằng chứng, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược. Chị Thanh cười khẩy và chỉ nói: "Ly hôn đi, tôi cũng chán ngán cuộc sống này rồi. Anh ăn bằng tiền của con đĩ này." Anh Hiệp đau khổ khi nhận ra vợ mình lăng nhăng và kiếm tiền bằng thân xác suốt hai năm mà anh không hay biết.
Source: https://afamily.vn/choang-vang-voi-bang-gia-di-khach-cua-vo-2013117202744967.chn