Cảm giác tủi thân khi trở thành người thừa trong gia đình chồng.
Tôi rất bối rối và buồn khi sống trong tâm trạng này. Tôi năm nay 25 tuổi, đã lấy chồng gần 6 năm. Chúng tôi yêu nhau từ thời học sinh, và tôi quyết định kết hôn khi gia đình anh có hoàn cảnh khó khăn. Chồng tôi là người tốt, luôn yêu thương và nhường nhịn tôi. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, mẹ chồng tôi đã có những lời chửi bới và châm chọc, khiến tôi cảm thấy áp lực và không thoải mái trong cuộc sống gia đình.
Mọi người xung quanh đều nghĩ mẹ chồng tốt với tôi, nhưng thực tế không phải vậy. Kinh tế của chúng tôi phụ thuộc vào mẹ chồng, khiến tôi cảm thấy chạnh lòng và tự trọng. Khi ăn cơm, tôi thường để thức ăn cho mẹ chồng, trong khi bàn ăn của tôi chỉ có cơm và canh. Mẹ chồng luôn nấu món cho em chồng, khiến tôi cảm thấy cay đắng. Tôi không phải là người hiền lành, nhưng chồng tôi rất nhu nhược và thường bị mẹ chồng chi phối. Cuộc sống càng khó khăn khi tôi sinh đôi, và tôi thường khóc khi bị mẹ chồng làm tổn thương. Đáng buồn là em chồng lại ghét tôi mặc dù tôi chưa từng làm điều gì quá đáng.
Chồng tôi đã làm mất một số tiền lớn của gia đình hai lần, khiến tôi phải bế hai con nhỏ ra khỏi nhà vào ngày 27 Tết. Em chồng nói với mẹ tôi rằng nếu chồng tôi không lo được thì nên đuổi chúng tôi đi. Mẹ tôi cũng gọi tôi lên nói lại điều đó và sau đó mua cho em chồng một chiếc xe con. Khi đó, tôi và hai con mới 4 tháng tuổi, không có một đồng nào và phải về ở với bà ngoại. Sau một thời gian dài, tôi mới quay lại nhà chồng vì mẹ chồng đã đánh tiếng, và ba mẹ con tôi cũng đã tự lập được kinh tế gần một năm nay. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng đã cải thiện vì tôi không còn làm phiền bà nhiều như trước.
Em chồng tôi bất ngờ dẫn một cô gái tỉnh lẻ về, nghe nói cô ấy làm việc ở tiệm rửa xe. Cô sinh năm 92. Mẹ chồng tôi đã xây một ngôi nhà 6 tầng trên mảnh đất sẵn có để bù đắp cho em chồng sau sự cố năm ngoái. Tết vừa rồi, em chồng và cô gái đã về sống chung. Tôi cảm thấy bất ngờ và xót xa, biết rằng chồng tôi không có tiếng nói trong gia đình. Gần đây, họ thường đi ăn cùng nhau, chồng tôi cũng tham gia và để ba mẹ con tôi ở nhà, khiến tôi cảm thấy như người thừa. Tôi không nhắc đến bố chồng, vì ông luôn yêu quý tôi như con gái và phản đối sự xuất hiện của cô gái. Hôm qua, tôi còn biết mẹ mình đã mua nhiều đồ cá nhân cho cô ấy.
Mẹ tôi nói với người bán hàng rằng con dâu nhỏ của bà sẽ được bà cho nhiều hơn con dâu lớn, mặc dù không xinh bằng. Tôi cảm thấy rất ức chế vì những lời đó, như một mũi dao đâm vào lòng tự trọng. Tôi lo sợ nếu họ cưới nhau, tôi và cô ấy sẽ trở thành chị em dâu, cuộc sống của tôi sẽ càng tăm tối. Tôi không dám li dị vì hai đứa con và áp lực kinh tế, nhưng hiện tại tôi đang rất trầm cảm. Mong mọi người chỉ cho tôi cách ứng xử đúng đắn trong tình huống này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.




Source: https://afamily.vn/uat-nghen-vi-nhu-mot-nguoi-thua-o-nha-chong-20123422302560.chn