Cặp đôi "khác biệt"
Chị là một người buôn bán quần áo, thẳng tính nhưng thường nói lời làm tổn thương người khác. Anh, giáo viên trung học, sống tinh tế và nhạy cảm. Hai người đã kết hôn 11 năm, tính cách trái ngược. Hằng ngày, chị đi chợ bán hàng, tối về tính toán lãi lỗ và xem phim. Anh, sau khi hoàn thành giáo án, viết truyện và thơ, nhiều tác phẩm đã được đăng báo. Tuy nhiên, khi anh khoe thành tích, chị chỉ lạnh nhạt, cho rằng không có chị buôn bán thì anh sẽ gặp khó khăn. Anh ngạc nhiên vì sao họ có thể sống bên nhau lâu đến vậy, có lẽ vì tính kiên nhẫn của anh hoặc vì anh muốn đảm bảo cuộc sống cho con cái.
Đôi lúc anh tự an ủi rằng vợ mình là người tốt, chỉ thiếu suy nghĩ trước khi nói, dễ làm người khác khó chịu. Anh ngại khi đi cùng chị vì chị thích ăn mặc lòe loẹt, thường theo phong cách của những người phụ nữ lớn tuổi. Chị thường mặc những bộ đồ sặc sỡ, thậm chí đi đám ma mà vẫn chọn áo đỏ, quần da báo vàng, giày xanh và tất trắng. Khi anh góp ý, chị lại cho rằng anh không có gu thẩm mỹ. Nhìn những đồng nghiệp ăn mặc giản dị, anh chỉ biết thở dài và tự hỏi sao mình có thể sống với chị lâu đến vậy. Rồi anh gặp cô gái khác, không xinh đẹp nhưng lại khiến anh rung động, dù cô phải ngồi xe lăn vì bị liệt từ nhỏ.
Anh gặp cô sau buổi hội thơ, ban đầu chỉ bình luận về những bài thơ hay. Cô rất thích thơ của anh và thuộc nhiều bài anh đã đăng. Hai người nói chuyện rất hợp nhau, và anh phát hiện cô có nghị lực phi thường và sự lạc quan hiếm có. Cô truyền cho anh cảm hứng tích cực, và anh không biết từ lúc nào đã yêu cô. Dù biết anh có gia đình và không có ý định tiến xa hơn, cô vẫn muốn xoa dịu nỗi buồn của anh bằng tình yêu trong sáng. Họ chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hoặc gặp nhau ở quán cà phê. Chị của anh nhận ra anh vui vẻ hơn trước và không còn khoe thơ mới như trước nữa.
Dù giờ giấc không thay đổi, chị vẫn nhận ra sự lạnh nhạt của anh. Chị đã nhờ xe ôm theo dõi và mất gần một tháng để biết anh nắm tay cô gái trong quán cà phê. Nghe tin, chị lập tức đến nơi, lao vào nắm cổ áo anh và chửi bới. Chị chỉ vào cô gái, mắng mỏ và cho rằng cô không biết xấu hổ khi cướp chồng người khác. Nhìn thấy cô gái khóc, anh cảm thấy đau đớn và bất lực, không biết phải làm gì. Anh nhận ra mình đã sai khi để người thứ ba xen vào cuộc sống, nhưng cũng không thể tiếp tục cuộc hôn nhân lạnh nhạt này.
Tất nhiên! Bạn vui lòng cung cấp nội dung bạn muốn viết lại ngắn gọn nhé.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-chong-lech-pha-20150201045843217.chn