Cặp đôi yêu thương trọn đời bên nhau 63 năm, ra đi cùng một ngày.
Bà Barbara qua đời sáng ngày 30/6 tại trung tâm dưỡng lão Oklahoma, thọ 82 tuổi, sau nhiều năm sức khỏe suy giảm. Chồng bà, ông Bob, cũng qua đời vài giờ sau đó tại bệnh viện khi đang điều trị viêm phổi. Cặp đôi từ Holdenville, Oklahoma, kết hôn năm 1951 với lời hứa yêu thương mãi mãi và đã sống bên nhau suốt 63 năm. Con trai họ, anh Clay Pettis, không ngạc nhiên khi cha mẹ qua đời gần nhau, cho rằng ông Bob đã biết về cái chết của bà. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ông Bob đút bánh cưới cho bà Barbara trong ngày cưới thể hiện tình yêu của họ. Cả hai đều là giáo viên và sống một cuộc sống giản dị nhưng hạnh phúc.
Trong 63 năm chung sống, ông bà luôn thể hiện tình yêu qua ánh mắt và sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Dù không quá quấn quít, giọng nói và cái nhìn của họ vẫn tràn đầy tình yêu. Ông Bob và bà Barbara có 3 con, 11 cháu và 5 chắt.



Source: https://afamily.vn/cap-vo-chong-thuy-chung-ben-nhau-suot-63-nam-qua-doi-trong-cung-mot-ngay-20140716074010640.chn