Món quà Valentine "đặc biệt" từ chồng khiến vợ xúc động rơi nước mắt.
Sau gần 10 năm kết hôn và có hai con, Hoa và chồng đã đạt được nhiều điều trong cuộc sống, nhưng Hoa cảm thấy cuộc sống gia đình ngày càng nhàm chán. Mặc dù kinh tế ổn định, cô không còn chăm sóc bản thân, chỉ giữ những bộ đồ ở nhà. Cuộc sống hằng ngày của họ chỉ xoay quanh công việc, chăm sóc con cái và các công việc nhà. Cô con gái lớn thường xuyên ốm yếu khiến Hoa stress, trong khi cậu con trai chuẩn bị vào lớp 1 cần nhiều sự quan tâm hơn. Hai vợ chồng bận rộn, thậm chí không có thời gian để trò chuyện hay thư giãn bên nhau.
Hoa thường tránh né sự quan tâm của chồng và lảng sang chỗ khác khi anh nhìn. Khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Valentine năm nay đánh dấu 10 năm bên nhau, nhưng Hoa không hề hào hứng, đã quen với những ngày lễ trôi qua như thường. Không hoa, không quà, cô cảm thấy hài lòng với sự lãnh đạm của mình, cô độc giữa chồng và các con. Món quà Valentine quý giá nhất với Hoa trong suốt 10 năm qua chỉ là những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi. Tối hôm ấy, khi đang đọc truyện cho con thì nghe tiếng mở cửa, Hoa biết chồng đã về và ngay lập tức nghĩ đến cảnh anh vội vã vào toilet sau bữa nhậu.
Khi mọi thứ đã xong, anh tìm một chỗ nằm xuống, giữ nguyên quần áo và giày. Cô từ tốn đọc truyện cho con nghe, hôn chúc con ngủ ngon, rồi tắt điện và xuống nhà. Hoa nén thở dài, nheo mắt tìm chồng trong ánh đèn mờ. Cô bất ngờ trước bó hoa hồng đỏ được gói giấy bạc lấp lánh. Nụ cười của chồng khiến cô nhớ lại lần đầu gặp gỡ, khi anh còn là sinh viên với nụ cười duyên và răng khểnh. Hôm nay, anh bảnh bao trong quần jeans và áo sơ mi tối. Anh vui vẻ nói tặng quà nhân ngày Valentine, và Hoa nhận bó hoa rực rỡ mà không nói nên lời.
Cô liên tục nhìn xuống bó hoa rồi ngước lên tìm ánh mắt của chồng, cảm thấy hối hận vì đã nghĩ sai về anh. "Em... Nhưng anh làm em bất ngờ quá," anh nói và kéo cô vào phòng, bảo cô thay chiếc váy mới. Khi Hoa bước ra, chiếc váy vừa vặn như thể anh đã bí mật biết số đo của cô. Hai vợ chồng cùng nhau đi ra ngoài, tận hưởng không khí trong lành của thành phố đêm, Hoa ôm chặt eo chồng, cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Họ dừng lại ở quán café quen thuộc, nơi gợi nhớ về thời yêu nhau, và Hoa cảm thấy như trẻ lại khi được “trốn con” đi chơi cùng chồng trong không khí thảnh thơi.
Cô cười khi thấy ánh mắt chồng và nụ cười tinh nghịch của anh: "Còn một món quà lớn dành cho em đây!" - "Gì thế anh?" - Hoa hỏi. Anh giải thích đó là tình cảm và lời cảm ơn từ 3 bố con vì những gì cô đã làm trong 10 năm qua. Nhận chiếc phong bì lạ từ chồng, Hoa tò mò quan sát lớp giấy có hoa nhỏ, và đọc được dòng chữ “Gửi cả thế giới của 3 bố con” với nét chữ quen thuộc của anh. Trong phong bì là một bức thư ngắn và ảnh gia đình 4 người nắm tay nhau đi dạo – tác phẩm của con trai. Thư viết: “Đã lâu rồi anh mới có dịp làm điều gì đó cho em, nhưng lần này chỉ muốn cảm ơn em vì những bữa ăn ngon và những bộ quần áo thơm tho em chuẩn bị cho ba bố con.”
Cảm ơn em đã chăm sóc con thay anh – người chồng tệ bạc này. Anh muốn từ nay Valentine sẽ là ngày tình yêu của cả gia đình. Nếu em đồng ý, hãy thông báo cho anh và các con vào bữa sáng mai nhé. Anh yêu em! Hoa nhận ra mình đã khóc khi chồng lau nước mắt.
Source: https://afamily.vn/mon-qua-valentine-doc-nhat-vo-nhi-cua-chong-khien-vo-roi-nuoc-mat-20160213045031345.chn