Cặp Vợ Chồng Không Tình Yêu: Những Mối Quan Hệ Đầy Thách Thức
Sau đêm tân hôn với chồng mới cưới, chị Thụy Đồng Nai cảm thấy hối hận vì quyết định vội vàng. Chị và anh Quyết kết hôn chỉ sau một tháng hẹn hò, cả hai đều đã trải qua những thất bại trong tình yêu trước đó. Dù được hàng xóm và gia đình khen ngợi là cặp đôi hạnh phúc, chị Thụy lại không cảm thấy gần gũi với anh. Chị chia sẻ rằng hai vợ chồng cưới gấp gáp và chưa thực sự tìm hiểu nhau, dẫn đến sự e dè trong giao tiếp, đặc biệt là trong chuyện gần gũi.
Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần chồng đối xử tốt với mình thì tình yêu sẽ tự nảy sinh, nhưng tôi đã nhầm. Dù anh ấy tốt thế nào, tôi chỉ cảm thấy kính trọng chứ không phải tình yêu. Chị Thụy cũng chia sẻ rằng mỗi khi gần gũi, cả hai đều ngượng ngùng, anh Quyết run rẩy khi chạm vào vợ, còn chị thì cứng đờ. Cả hai đều căng thẳng, anh sợ mình trở thành kẻ thô lỗ, trong khi chị thì e dè. Tình huống tương tự cũng xảy ra với chị Quỳnh ở Hưng Yên, chị chỉ cười khi nghe người khác khen chồng, nhưng thực ra đó là nỗi chua xót, chị không muốn phơi bày nỗi khổ tâm của mình.
Mặc dù mọi người khen chị hạnh phúc, chị lại phủ nhận và chỉ ra lý do tế nhị. Thực tế, trong hoàn cảnh của mình, chị cảm thấy chán nản. Nằm cạnh chồng, chị không có cảm giác gần gũi. Chị Quỳnh nói rằng chồng chị, anh Nam, là người tốt, từng an ủi chị khi chị bị bội bạc. Chị quyết định kết hôn với anh vì nghĩ rằng lấy người yêu mình sẽ đỡ khổ hơn, dù không có tình cảm. Tuy anh đối xử tốt, nhưng sự thiếu đáp lại từ chị khiến cuộc sống của họ trở nên nhạt nhẽo. Chị không yêu chồng, nên việc gần gũi với anh trở thành nghĩa vụ. Chị chưa bao giờ có hứng thú hay chủ động trong chuyện gối chăn, trong khi chồng cũng không quá đòi hỏi, nên mọi thứ diễn ra theo thói quen.
Cuộc sống của chị Quỳnh và chồng trở nên nhạt nhẽo, chị cảm thấy vô dụng và lạnh nhạt với chồng sau khi sinh con. Chị thường từ chối gần gũi và cảm thấy chán ghét cuộc sống hiện tại. Chị ước mình có thể yêu chồng hơn. Tương tự, chị Thảo cũng gặp khó khăn trong hôn nhân với anh Quân, khi chị chỉ thấy mình như một người bảo mẫu và chịu áp lực phải đáp ứng nhu cầu sinh lý của chồng, mặc dù cuộc sống hôn nhân không như mong đợi.
Chị không có quyền đòi hỏi hay chủ động trong tình cảm với chồng, người mà mọi người đánh giá cao về vẻ ngoài và học thức, nhưng lại lạnh nhạt với chị. Chị cảm thấy mình như một người phụ thuộc vào cuộc sống của chồng và con. Chị chăm sóc cho gia đình mà quên đi bản thân, tưởng rằng sẽ được chồng yêu thương, nhưng thực tế lại đau khổ. Đời sống chăn gối của họ trở thành cơn ác mộng vì chỉ khi chồng muốn thì chị mới được gần gũi. Chị Thảo cảm thấy bi kịch khi chồng cũ qua đời chỉ hai tháng sau khi cưới, để lại chị như một khúc gỗ, chỉ là một vật thay thế cho nhu cầu tình dục của chồng mới. Nếu trước đây chị có con với chồng cũ, có lẽ chị đã chọn sống một mình nuôi con.
Chị Thảo đẫm nước mắt nói rằng số phận đã hắt hủi mình, khiến chị phải chịu đựng nỗi đau khi yêu người không có tình cảm với mình.


Source: https://afamily.vn/nhung-cap-vo-chong-khong-yeu-nhau-20140106015328903.chn