Chồng tìm đủ cách để tránh việc sinh con.
Thi, 30 tuổi, sống tại Quận 4, TP HCM, thường cảm thấy chạnh lòng khi thấy trẻ con nô đùa. Cô và chồng Khải, 35 tuổi, đã cưới nhau 4 năm nhưng vẫn chưa có con. Nguyên nhân không phải do cô không thể sinh, mà vì Khải chưa muốn có con. Anh lo lắng về sự mất tự do và những trách nhiệm sẽ đến khi có con. Thi buồn vì thời gian trôi qua, trong khi bạn bè đã có gia đình với con cái.
Thi khao khát có một đứa con nhưng Khải vẫn dửng dưng. Mỗi ngày về nhà, chỉ có hai vợ chồng, khiến cô cảm thấy trống vắng. Khi Khải đi nhậu muộn, cô càng thấy cô đơn. Thi đã thử nhiều cách, từ năn nỉ đến dọa chia tay, nhưng Khải vẫn không thay đổi. Cô hy vọng anh sẽ thay đổi ý định và muốn có con. Thi thường tỉ tê với Khải, giải thích rằng nếu bố mẹ anh không có con, họ cũng không có được hạnh phúc như hiện tại. Cô bày tỏ mong muốn làm mẹ và hứa sẽ giữ không gian riêng cho anh sau khi có con.
Thi thường dẫn chồng đến nhà bạn bè và họ hàng có trẻ con để khơi dậy tình yêu con cái trong anh, nhưng vô ích. Khải vẫn lạnh lùng và luôn sử dụng biện pháp bảo vệ, khiến cơ hội Thi có thai gần như bằng không. Cô tâm sự với bạn bè và được gợi ý một số "chiêu" để giúp chồng bớt phòng ngừa. Thi thử nói dối rằng đã uống thuốc tránh thai, nhưng Khải vẫn kiên quyết sử dụng bao cao su. Cô tiếp tục nói hôm nay là ngày an toàn, nhưng anh vẫn không hiểu. Cuối cùng, Thi lén chọc thủng bao cao su của Khải, rồi nhân cơ hội giúp anh "mặc" vào.
Vợ Khải có thái độ nhiệt tình quá mức, khiến anh nghi ngờ. Khi cô giúp anh đeo bao, anh không "xông trận" ngay mà lại kiểm tra kỹ lưỡng. Cô xấu hổ khi anh phát hiện lỗ rách do chính cô gây ra. Khải sau đó thay bao mới và tiếp tục như không có chuyện gì. Thi rất chán nản vì mọi kế hoạch đều thất bại. Cô từng nghĩ đến việc xin tinh trùng nhưng lại không thể, vì không cam tâm khi có chồng khỏe mạnh. Thi cũng không nghĩ đến ly hôn, vì không muốn đánh đổi tình yêu và tình nghĩa vợ chồng sau bao năm.
Cô vẫn hy vọng chồng sẽ thay đổi ý định và muốn có con. Nhưng một cuộc gọi từ mẹ chồng đã khiến cô sốc. Mẹ chồng hỏi thăm rồi đề nghị nếu không thể có con, Khải có thể kiếm con bên ngoài để cô nuôi. Cô nhận ra Khải đã đổ hết trách nhiệm cho cô, nói rằng cô không thể sinh con. Cô từng nghĩ anh chỉ mải chơi, nhưng giờ mới hiểu anh ích kỷ và tước đi thiên chức làm mẹ của cô.
Nỗi buồn chán và cô quạnh vì không có con, cộng thêm nỗi đau do chồng gây ra, khiến Thi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân vô nghĩa. Sau 5 năm kết hôn, anh khao khát làm bố, nhưng Mai dường như không coi trọng điều đó.


Source: https://afamily.vn/chong-gio-du-chieu-de-ne-sinh-con-2013052009282391.chn