Cặp vợ chồng lớn tuổi đam mê khám phá mọi nơi bằng xe đạp
Cặp vợ chồng yêu thích xê dịch bằng xe đạp, bác Đinh Xuân Toàn 72 tuổi và bác Lê Thị Xuân 66 tuổi, vẫn giữ đam mê khám phá như thanh niên. Bác Toàn nhấn mạnh rằng "già" không phải là từ chính xác, vì tâm trí họ vẫn trẻ trung. Từ năm 2005, bác Xuân đã tham gia hàng trăm chuyến đi cùng Hội người cao tuổi Unesco, bao gồm cả các chuyến xuyên Việt và ra nước ngoài. Năm 2010, bác Toàn cũng tham gia cùng vợ. Họ thường đi dài ngày, mỗi chuyến kéo dài từ một tháng đến vài tháng.
Đoàn đạp xe tuân thủ nguyên tắc "nghiêm túc", không sử dụng phương tiện khác trừ khi có người bị ốm nặng. Trong nhiều năm, chưa ai gặp trường hợp như vậy. Mỗi ngày, đoàn đạp khoảng 70-80 km, có lần đi liên tục 186 km. Họ cũng tặng quà cho các gia đình chính sách và trẻ em mồ côi. Bác Xuân đã tham gia hàng trăm chuyến đạp xe từ 2005 và tích cực tham gia hoạt động cộng đồng sau khi về hưu năm 1992. Năm 2004, bác được giới thiệu vào câu lạc bộ người cao tuổi đạp xe xuyên Việt nhưng phải tập luyện trước khi tham gia.
Tôi thường đạp xe từ nhà ra Linh Đàm và nghĩ rằng việc đi vòng quanh đất nước sẽ dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, chuyến đi đầu tiên lên Lạng Sơn vào năm 2005 đã khiến tôi nhận ra mình còn bỡ ngỡ. Đoàn không có xe địa hình, và tôi là người trẻ nhất nhưng lại tụt lại phía sau do xe có vành bé. Sau khi tìm mãi không có xe đạp vành to ở Lạng Sơn, tôi phải nhờ chồng mua xe mới. May nhờ bác hàng xóm trong đoàn đã giúp đạp xe mới lên đón tôi. Kể từ đó, tôi đã đạp xe thoải mái hơn. Sau khi nghỉ hưu, bác Toàn và vợ cũng thường xuyên đi du lịch bằng xe đạp. Bác Xuân nhớ lại chuyến đi Lào năm 2007, chia sẻ về cuộc sống thiếu thốn và sự thân thiện của người Lào. Bác Toàn trêu vợ về kỷ niệm bị lạc đường trong chuyến đi xuyên Việt đầu tiên của bà.
Hồi đó chưa có di động, các con chỉ mua thẻ điện thoại cho bà, bà phải gọi từ những cột điện ven đường. Một tối, bà gọi về khóc, kể chuyện bị lạc ở Tiền Giang, làm tôi vừa lo vừa buồn cười. Bác Xuân ngượng ngùng thừa nhận sợ hãi, nhưng may mắn nhờ trưởng đoàn phổ biến lịch trình nên bà đã tìm được đoàn. Không nhiều người cao tuổi có cơ hội du lịch như các bác. Đến năm 2009, bác Toàn nghỉ hưu và cũng cùng bác Xuân đạp xe xuyên Việt. Từ đó, họ luôn đồng hành trong các chuyến đi, như chuyến vòng quanh đất nước 115 ngày năm 2010 hay kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên năm 2014.
Hai bác Toàn và Xuân có chuyến đi dài ba tháng, nhưng lại được gần gũi bên nhau. Trong hành trình đạp xe ở Tây Nguyên, bác Toàn luôn hỗ trợ vợ, từ việc đẩy xe lên dốc đến bóp chân tay khi dừng nghỉ. Đoàn luôn ưu tiên cho hai bác ở cùng phòng vì họ là đôi vợ chồng duy nhất tham gia. Bác Xuân vui vẻ chia sẻ rằng với sự đồng hành của bác Toàn, bà cảm thấy an tâm hơn và không lo lắng về những chuyến đi. Dù đi cả trăm chuyến, họ chưa gặp một trận mưa nào. Bức ảnh cưới và hai huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng ghi dấu kỷ niệm của họ.
Bác Toàn giải thích rằng ông đi cùng vợ để có thêm thời gian bên nhau. Trước đây, bác công tác trong quân đội và bác Xuân làm kế toán ở Bộ Ngoại thương. Họ đã kết hôn hơn 44 năm, và trong suốt thời gian đó, bác Toàn thường xuyên phải xa nhà vì công tác.














Source: https://afamily.vn/cap-vo-chong-gia-me-rong-ruoi-khap-noi-bang-xe-dap-20141211102049754.chn