Chồng yêu cầu tôi và con gái mặc đồ đẹp để khoe trên Facebook.
Khi đọc bài tâm sự "Không mặc đồ Gucci, đeo đồng hồ Rolex thì đừng mơ tới gần tôi!" của Jully, tôi cảm thấy như gặp lại hình ảnh của mình vài năm trước. Cách nói chuyện khoe mẽ và tự phụ của cô ấy khiến tôi nghĩ đến sự nông nổi. Tôi cảm nhận rằng Jully chưa từng trải, vì người phụ nữ thông minh sẽ không đặt ra những tiêu chí "ngu ngốc" khi chọn chồng. Cách đây 4 năm, tôi cũng như cô ấy, nhưng tôi không rõ xuất thân của cô ra sao mà dám đưa ra những yêu cầu đó. Tôi có ba là doanh nhân, mẹ là giảng viên, và bản thân cũng có sự nghiệp ổn định, từng du học Mỹ. Tôi sống trong điều kiện tốt, tiêu tiền thoải mái và ăn mặc hàng hiệu.
Tôi đặt ra tiêu chuẩn cao để chọn chồng, nhưng vẫn chọn nhầm và tự đẩy mình vào ngõ cụt vì hám của và hám danh. Chồng tôi, một giảng viên 35 tuổi, rất giàu có và được xem là hoàn hảo, nhưng sau khi cưới, tôi phát hiện nhiều điểm xấu. Khi ra ngoài, anh luôn chỉn chu với đồ hiệu, nhưng ở nhà thì lại bừa bộn, quần áo vứt lung tung, không có ý thức dọn dẹp.
Tài liệu và giáo án trong phòng làm việc của anh luôn bừa bộn. Ra ngoài, anh nói nhẹ nhàng, nhưng về nhà, anh thể hiện con người thật với lời lẽ thô lỗ và có khi văng tục. Em gái nên hiểu rằng anh ngoài đời rất khác ở nhà, như sư tử bên ngoài nhưng lại thành mèo lười biếng trong gia đình. Khi có con, tôi cảm thấy bi kịch, bị anh khinh thường dù cuộc sống không thiếu thốn. Anh tỏ ra nhân từ khi gặp trẻ con, nhưng ở nhà lại không quan tâm đến con, giao hết việc chăm sóc cho giúp việc và tôi. Thỉnh thoảng, anh lại yêu cầu tôi cho con mặc đồ xịn và tự chụp ảnh để khoe với mọi người về sự chiều chuộng của mình.
Tôi không làm theo ý chồng thì anh dằn dỗi, mắng mỏ và bảo tôi không biết hưởng phúc. Anh ga lăng với phụ nữ bên ngoài khiến tôi từng yêu anh, nhưng về nhà lại lạnh nhạt, vô trách nhiệm. Tôi phải tự đi khám bệnh, tự chăm sóc bản thân. Anh chỉ đưa vợ con đi khám khi muốn khoe hình ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội. Dù có chồng giàu có và thành đạt, tôi vẫn phải chấp nhận cảnh anh thường xuyên nhậu nhẹt thâu đêm. May mắn là tôi có chị giúp việc bên cạnh, nếu không chắc tôi đã phát điên.
Nhìn lại, tôi nhận ra mình cũng từng nghĩ như em gái. Tôi từng cho rằng đàn ông có tiền sẽ chi tiêu thoáng. Chồng tôi có thể tiêu hàng triệu cho bữa nhậu hay quà tặng, nhưng với vợ thì lại không. Dù mọi người thấy gia đình tôi giàu có, bên trong chúng tôi lại trống rỗng, không biết khi nào sẽ sụp đổ. Tôi ước mình có thể chọn lại, chọn một người chồng bình thường, luôn bên cạnh tôi. Tôi chỉ muốn khuyên em đừng quá mơ mộng, để rồi phải viết những dòng tâm sự buồn như tôi.
Đừng chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để đánh giá nhân phẩm, vì "ở trong chăn mới biết chăn có rận".



Source: https://afamily.vn/chong-bat-2-me-con-toi-mac-quan-ao-xin-de-khoe-me-tren-facebook-6510.chn