Cặp vợ chồng này khẳng định cuộc gặp gỡ khi 4 tuổi để cùng vượt qua một căn bệnh là định mệnh của họ.
Ngày 21/11 vừa qua, Emily Kohlman chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình trên trang Love What Matters. Cô và chồng, Cameron, gặp nhau lần đầu khi mới 4 tuổi tại bệnh viện Johns Hopkins, Maryland, trước khi cùng phẫu thuật vì khuyết tật bẩm sinh hiếm gặp. Cameron sống ở Ohio còn Emily ở Wisconsin. Emily cho biết: “Bố mẹ chúng tôi không thể ngờ rằng khiếm khuyết đó lại mang đến hạnh phúc cho chúng tôi như bây giờ.” Cô khẳng định đã yêu Cameron từ năm 1995 và cho rằng cuộc phẫu thuật chính là duyên số của họ.
Emily và Cameron tin rằng cuộc gặp gỡ tại bệnh viện khi 4 tuổi đã định mệnh cho họ. Sau khi hoàn tất chữa trị, họ không thể tách rời. Năm 14 tuổi, họ bắt đầu hẹn hò nghiêm túc dù sống ở hai bang khác nhau, phải đối mặt nhiều thử thách. Emily cho biết: “Tình yêu chúng tôi là bất tận, mặc kệ mọi người nghĩ gì về việc yêu xa.” Ngày 21/11/2012, Cameron cầu hôn Emily, và ba năm sau, họ tổ chức một hôn lễ ấm áp bên người thân. Sau khi kết hôn, tình cảm của họ vẫn bền chặt, và họ hạnh phúc khi Emily mang thai vào ngày 1/10/2016.
Emily chia sẻ về cảm xúc của hai vợ chồng khi cùng ngồi trên sàn nhà tắm thử thai và chờ đợi kết quả. Họ vừa hạnh phúc, vừa lo lắng về khả năng con có bị lộn bàng quang hay không. Sau khi khám thai, ở tuần thứ 20, bác sĩ vẫn chưa tìm thấy bàng quang của thai nhi, khiến họ rất lo lắng. Tuy nhiên, đến tuần 21, bàng quang đã được xác định, mang lại sự an tâm cho cả hai. Cuối cùng, vào tháng 5 năm 2017, bé Everleigh Grace ra đời bằng phương pháp sinh mổ, mang lại niềm vui to lớn cho Emily và Cameron.
Emily chia sẻ rằng mặc dù cô và chồng đã trải qua nỗi đau do khiếm khuyết, nhưng giờ cô hiểu rằng đó là định mệnh đã mang đến cho họ những điều tuyệt vời.






Source: https://afamily.vn/cap-vo-chong-nay-da-chung-minh-cuoc-gap-go-nam-4-tuoi-de-chua-cung-1-can-benh-chinh-la-duyen-so-20171202115958298.chn