Cặp vợ chồng trẻ từ bỏ công việc, in hình con trai để tìm kiếm khắp nơi trong nỗi tuyệt vọng.
Clip ghi lại nỗi đau của người mẹ Phan Thị Duyên khi con trai Võ Hoàng Huy, 19 tuổi, bị mất tích từ chiều 5-6. Gia đình sống trong căn nhà trọ nhỏ tại Thủ Đức, TP.HCM, đã tìm kiếm con suốt 10 ngày mà không có tin tức. Cuộc sống khó khăn khiến vợ chồng chị Duyên phải dậy sớm đi buôn bán, trong khi Huy, do bị viêm não từ nhỏ, trí nhớ kém và hành xử như trẻ nhỏ, thường chơi với các em. Chị Duyên đã in hình con để tiếp tục tìm kiếm.
Huy ở nhà một mình trong kỳ nghỉ hè khi hai em được ông bà đón về quê. Do buồn chán, Huy đã ra ngoài và lạc mất. Chị Duyên chia sẻ rằng Huy có tâm thần nhẹ nhưng rất ngoan ngoãn và chưa bao giờ đi xa nhà. Vào khoảng 14 giờ ngày 5-6, khi hai vợ chồng đi chợ về, họ phát hiện Huy đã mất tích. Họ lo lắng khi cửa cổng không khóa và bắt đầu tìm kiếm quanh khu vực. Sau một đêm không ngủ, sáng 6-6, họ đã đến Công an phường Bình Chiểu để trình báo việc con trai mất tích, chị Duyên không ngừng khóc và chỉ mong tìm lại được con.
Gia đình chị Duyên vẫn đang tìm kiếm con trai Huy trong vô vọng. Sau khi trình báo công an và dựa vào hình ảnh camera, họ biết Huy mặc áo thun trắng, quần lửng nâu, dép quai xanh khi đi lạc. Mặc dù lực lượng chức năng đã hỗ trợ, đến nay vẫn chưa có kết quả. Cuộc sống gia đình chị bị xáo trộn hoàn toàn, không còn tiếng cười và những hành động quan tâm của Huy. Chị Duyên và chồng đau khổ, thức trắng đêm và không ngừng tìm kiếm con, nhưng sau 10 ngày, họ vẫn chưa nhận được thông tin nào.
Anh Phương bỏ việc ở chợ để tìm con, dán hình con khắp nơi. Hai vợ chồng đã nghỉ việc, chia nhau đi tìm con, nhờ bạn bè giúp đỡ. Họ lo sợ con đi xa hoặc bị bắt cóc. Gia đình chị Duyên mỗi ngày đều nhớ con, dù khó khăn nhưng luôn cố gắng giữ niềm vui. Chị thường ngắm hình con để vơi nỗi nhớ. Hai vợ chồng đã bỏ ăn, bỏ làm từ khi con mất tích. Chị Duyên bật khóc, nhớ con trai ngoan ngoãn, yêu thương nhất trong nhà.
Chị Duyên xin tôi chở bé Huy về nhà để nhặt ớt kiếm tiền. Dù trời nắng nóng, bé vẫn chăm chỉ làm việc, thậm chí còn nhịn ăn khi cơm nấu thiếu. Hiện tại, không biết bé đang ở đâu, tôi rất lo lắng. Bé Huy cao khoảng 1m65, ốm yếu, đi không vững, nói không rõ và thường gọi chị là mẹ Gái, bố là Tý. Dù vất vả thế nào, vợ chồng tôi nhất định sẽ tìm được con. Chị Duyên đau lòng khi nghĩ đến con đi lạc giữa mưa nắng, chỉ mong ai biết tin tức về bé thì hãy giúp đỡ. Công an phường Bình Chiểu đã tiếp nhận đơn trình báo và hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Mọi thông tin xin liên hệ với gia đình qua số điện thoại 01687.
Liên hệ chị Duyên (mẹ Huy) qua số 0908.775.116 hoặc anh Phương (cha Huy) tại Công an phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức để hỗ trợ gia đình bé.













Source: https://afamily.vn/dua-con-trai-di-lac-cap-vo-chong-tre-bo-viec-in-hinh-con-di-hoi-khap-noi-trong-tuyet-vong-20170614095611562.chn