"Chiêu trò bất ngờ của chồng và người bạn thân"
Hiên và Ngọc trở thành bạn bè nhờ chồng Hiên, Hưng. Sau khi cưới, Hiên và Hưng tình cờ gặp Ngọc tại siêu thị, người mà Hưng từng làm việc chung. Hai cô nhanh chóng kết thân và hứa hẹn sẽ thăm nhau. Tình bạn của họ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt khi chồng Ngọc thường xuyên phải đi công tác, để Ngọc ở nhà một mình. Mặc dù sống cùng mẹ chồng, nhưng bà cũng bận rộn và để Ngọc thoải mái đi chơi với Hiên. Họ thường qua lại nhà nhau, cùng đi mua sắm, nấu ăn, và đôi khi Ngọc ở lại ngủ lại để trò chuyện.
Cả hai cô nàng thường tâm sự về mọi chuyện trong cuộc sống và công việc. Hưng rất thoải mái với Ngọc, thậm chí không phàn nàn khi cô ở lại nhà anh vài ngày. Sau 2 năm, con gái của Hiên đã hơn 1 tuổi, còn con gái đầu lòng của Ngọc được 8 tháng. Tình bạn của họ vẫn bền chặt, mỗi lần chồng Ngọc về nghỉ, hai gia đình lại vui vẻ tụ họp. Ngọc luôn thể hiện tình yêu với chồng và con, thậm chí còn tổ chức bất ngờ cho kỷ niệm ngày cưới, khiến Hiên cảm động. Hiên rất cảm phục Ngọc, vì dù xa chồng, cô chưa bao giờ có mối quan hệ mờ ám với ai khác.
Mối quan hệ thân thiết nhất của Ngọc là với Hưng, chồng cô, nhưng hoàn toàn trong sáng và chỉ xoay quanh công việc. Ngọc rất cẩn thận để không làm Hiên lo lắng, điều này càng khiến Hiên quý mến cô hơn. Sáng chủ nhật, khi Hưng nhận được một tin nhắn trống từ số lạ, Hiên đã tỉnh nhưng không để ý. Hưng từng hứa sẽ đưa mẹ con Hiên về bên ngoại, nhưng lại đột ngột cáo bận, khiến Hiên bắt đầu nghi ngờ về tin nhắn đó. Cô nhớ đã từng thấy những tin nhắn tương tự từ các số lạ trước đây trong điện thoại chồng.
Ngày trước, Hiên không để ý, nhưng giờ khi chứng kiến sự việc tương tự, cô mới giật mình nhớ lại. Cô âm thầm theo dõi chồng và nửa tháng sau nhận được tin nhắn lạ trên điện thoại của anh. Sau khi đọc xong, Hưng lập tức kiếm cớ ra ngoài. Quyết tâm tìm ra sự thật, Hiên đã thuê xe ôm bám theo. Xe của Hưng đã dừng lại ở một nhà nghỉ sang trọng, khiến tim Hiên quặn thắt. Cô run rẩy đến mức phải nhờ bác xe ôm dìu vào quán nước gần đó. Sau hai giờ, Hưng lái xe ra cùng một người phụ nữ, chính là Ngọc - bạn thân của Hiên. Những xáo trộn trong lòng không cho phép cô đưa ra quyết định. Cuối cùng, Hiên chỉ cần thuê người theo dõi để thu thập bằng chứng về sự phản bội của chồng và bạn thân.
Có thể họ đã có mối quan hệ từ lâu, nhưng vì quá kín đáo, còn cô thì quá ngây thơ nên đã bị lừa. Khi Hiên công bố bằng chứng trước mặt Hưng và Ngọc, cả hai đều bàng hoàng. Hưng mong vợ cho cơ hội giải thích, còn Ngọc cầu xin Hiên tha thứ và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ, chuyển đi xa. Tuy nhiên, Hiên không thể tha thứ vì nỗi đau quá lớn, để lại vết thương lòng không thể xóa nhòa. Trong khi cô phải chịu đựng nguy cơ gia đình tan vỡ, Ngọc vẫn giữ vẻ ngoài đoan trang, được chồng nể và mẹ chồng yêu thương. Điều này thật bất công. Ngọc không hề nghĩ đến con cái và gia đình khi làm chuyện sai trái, vậy cô ta có xứng đáng được tha thứ? Mặc dù vậy, tình bạn lâu năm với Ngọc khiến Hiên không khỏi đau lòng.
Tung hê để hủy hoại mọi thứ, hay im lặng chịu đựng nỗi đau.


Source: https://afamily.vn/cu-lua-ngoan-muc-cua-chong-va-co-ban-than-2015010610295236.chn