Câu chuyện 10 năm chịu đựng nỗi đau và tủi hờn của một người phụ nữ.
Chị Tống Thị Bạch Liên, 38 tuổi, cùng chồng Lê Xuân Sinh, 40 tuổi, đang kinh doanh nội thất tại La Thành. Họ sống tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội cùng hai con nhỏ: con gái Lê Hà My gần 3 tuổi và con trai Lê Nam Bình 1 tuổi. Sau 10 năm hôn nhân, chị trải qua nỗi đau muộn con, từng là sinh viên Học viện Tài chính, quen chồng trong thời gian học. Mặc dù ban đầu từ chối tình cảm của anh, sau hai năm họ đã nối lại và kết hôn. Chị không ngờ cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn, bao gồm việc chữa hiếm muộn và những hiểu lầm từ gia đình chồng.
Sau 10 năm kết hôn, chị Liên rất hạnh phúc khi có con gái. Chị chia sẻ rằng vợ chồng chị đã mong có con nhưng mãi không thành. Sau khi khám, họ phát hiện chồng bị tinh trùng yếu và chị có vấn đề về nội tiết. Họ đã cố gắng chữa trị trong 5 năm, nhưng vẫn chưa có con. Mặc dù chị cảm thấy buồn và lo lắng vì chưa có con sau nhiều năm, nhưng áp lực từ chồng và gia đình chồng không làm chị lo ngại, vì nguyên nhân chủ yếu là do sức khỏe của chồng. Chị luôn chung thủy và sẵn sàng chấp nhận mọi điều.
Chị Liên chia sẻ rằng gia đình chồng luôn ủng hộ vợ chồng chị trong việc chữa trị hiếm muộn, thậm chí còn khuyên họ có thể xin con nuôi. Tuy nhiên, chị từng có lúc muốn bỏ chồng vì phát hiện anh say nắng với người phụ nữ khác, đặc biệt là trong năm thứ 10 của hôn nhân khi chị đang mang thai. Chị nhớ lại nỗi đau khi biết chồng mê một nhân viên bán hàng trong công ty. Những năm đầu, chồng chị lo sợ chị sẽ bỏ rơi anh vì vấn đề sức khỏe sinh sản, nhưng sau 5 năm, khi tình trạng của anh cải thiện, chị vẫn gặp khó khăn về nội tiết.
Có lần, khi anh về khuya không vào được, anh trèo qua cửa và nói một câu châm chọc: “Đã đẻ được còn không biết điều”. Đây là câu nói mà chị không bao giờ quên. Chị rút ra rằng trong suốt quá trình chữa vô sinh, nếu nguyên nhân do chồng, vợ thường nhẫn nhịn, nhưng ngược lại thì hiếm khi thấy. Trước đây, chị được coi là dâu tốt trong gia đình chồng, thường được mẹ chồng khen ngợi vì sống tình cảm và chu đáo. Dù lúc nghèo, vợ chồng chị vẫn luôn san sẻ và giúp đỡ gia đình chồng, làm mẹ chồng rất hài lòng.
Con trai tôi tốt, nhưng nếu không có dâu tốt, anh ấy cũng khó mà báo đáp gia đình. Sau khi chồng chị phải lòng nhân viên, họ đã khéo léo chuyển tình cảm về phía cô ta. Ban đầu, mẹ chồng và các anh chị em bênh vực chị, phê phán chồng chị vì đã dính dáng đến cô gái láu cá. Điều này khiến chị thấy cay đắng, vì chồng đã xuyên tạc về chị với gia đình, khiến những tình cảm chị dành bấy lâu bị xem thường. Trong mắt họ, cô dâu tốt đẹp trước đây giờ chỉ là đối tượng bị soi mói. Như câu nói "không ưa thì dưa có dòi", nếu những lời họ nói đúng thì chị càng đau lòng hơn.
Chị nhớ lại những ngày bị chồng và gia đình chồng đối xử tệ bạc, những lời nói sau lưng như những vết dao sắc hằn sâu vào lòng tự trọng và sự nhạy cảm của chị, khiến chị cảm thấy bị chà đạp không thương tiếc.






Source: https://afamily.vn/chuyen-10-nam-om-cay-dang-tui-cuc-cua-nguoi-phu-nu-2014033008575226.chn