Câu chuyện bí ngô 15 nghìn/kg và lời đề nghị gây sốc của mẹ chồng khiến con dâu hoang mang.
Câu chuyện mẹ chồng phân biệt đối xử với con dâu không phải là hiếm. Một người mẹ trẻ đã chia sẻ nỗi lòng về vấn đề này, khi mẹ chồng yêu cầu gửi bí ngô từ Bắc vào Nam cho con gái, trong khi vợ chồng chị chồng có thu nhập khá cao. Chị cảm thấy buồn và ấm ức vì sự chênh lệch đối xử giữa con gái và con dâu. Việc tặng quà giữa hai gia đình là bình thường và thể hiện tình cảm, nhưng sự phân biệt như vậy khiến chị cảm thấy khó chịu.
Việc mẹ chồng yêu cầu con dâu gửi bí ngô vào Nam cho con gái thật sự không hợp lý. Bí ngô không phải đặc sản, giá cả không chênh lệch nhiều giữa Bắc và Nam. Khoảng cách vận chuyển xa và tiền cước cao hơn giá bí, nên việc này không có lợi về mặt tài chính hay công sức. Nếu là những đặc sản như chè Thái Nguyên hay bánh đậu xanh thì sẽ có ý nghĩa hơn. Gửi bí ngô có lẽ không xứng đáng với công sức và chi phí bỏ ra.
Tại sao phải làm việc không cần thiết như vậy? Em dâu ngoài này buôn bán khó khăn, chồng lương thấp, cuộc sống chật vật, nên sự khó chịu với mẹ chồng là dễ hiểu. Chị chồng sống khá hơn, không phải lo lắng nhiều về chi phí ăn uống. Không biết mẹ chồng đã bao giờ bảo con gái gửi những loại trái cây rẻ mà ngon cho em dâu chưa? Bà lại thường mua đồ đắt hơn cho con gái mà không thương xót cho con trai và con dâu đang khó khăn. Dù tình cảm với con gái gần gũi hơn, nhưng cả con dâu và con gái đều là con cái trong nhà, nên bố mẹ chồng cần duy trì sự công bằng để không ai cảm thấy thiệt thòi.


Source: https://afamily.vn/cau-chuyen-bi-ngo-15-nghin-1kg-va-de-nghi-cua-me-chong-khien-con-dau-lon-ruot-20180709085417654.chn