Nỗi đau thầm lặng của người vợ bị chồng từ chối gần gũi suốt hai năm.
David và tôi đã kết hôn được 12 năm và bên ngoài, mọi người nghĩ chúng tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Chúng tôi có ba đứa trẻ, thường đưa chúng đi nghỉ và dành thời gian lãng mạn cho nhau. Tuy nhiên, trong cuộc sống riêng tư, mọi thứ đang rạn nứt. Chúng tôi đã không quan hệ tình dục trong hơn hai năm, và tôi không hiểu lý do. Dù chúng tôi vẫn ngủ chung giường, David không có nhu cầu và từ chối khi tôi chủ động.
Trước đây, vợ chồng tôi có quan hệ tình dục khoảng hai đến ba lần một tuần và thường thử nghiệm những điều mới mẻ. Khi có con, tần suất giảm xuống còn vài lần một tháng, nhưng tôi nghĩ đó vẫn là bình thường với các cặp lâu năm. David và tôi thay phiên nhau gợi ý chuyện yêu, và tôi rất hài lòng về sự chu đáo của anh. Tuy nhiên, lần đầu tiên anh từ chối tôi đã khiến tôi bối rối. Khi tôi chạm vào anh để ngỏ ý, anh đã đẩy tay tôi ra mà không giải thích, điều này làm tôi choáng váng vì anh chưa bao giờ như vậy trước đây.
Tôi cảm thấy tổn thương nhưng tự nhủ chồng chỉ mệt mỏi, nên đã bỏ qua cảm xúc và đi ngủ. Sau đó, David tiếp tục từ chối sự gần gũi. Mỗi khi tôi cố gắng chạm vào anh, anh đều gạt tay tôi hoặc tỏ ra khó chịu. Sau vài tháng bị từ chối, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, cố gắng thu hút chồng nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Tôi đã thử mặc nội y đi ngủ nhưng bị chồng cười nhạo. Tôi rất giận và buồn bã, không hiểu vì sao David lại thay đổi sở thích. Khi tôi cố gắng nói chuyện, anh luôn nói rằng mình hoàn toàn ổn.
David không còn hứng thú với chuyện tình dục nữa. Khi tôi hỏi về nhu cầu của mình, anh trả lời rằng "chúng ta không cần quan hệ để hạnh phúc." Dù tôi đã cố gắng thêm vài lần, nhưng thất bại khiến tôi cảm thấy ê chề. Những cuộc nói chuyện sau đó trở nên khó khăn, tôi thường khóc lóc hoặc nổi giận, trong khi David vẫn ân cần và yêu thương tôi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không thay đổi nhiều, chỉ khác là không còn "chuyện ấy", làm tôi cảm thấy chán nản và trống vắng, dù công việc và tài chính của David vẫn ổn.
Tôi nghi ngờ rằng anh ấy có thể bị rối loạn chức năng cương dương, nhưng anh sẽ chia sẻ với vợ nếu đúng như vậy. Chúng tôi luôn trung thực với nhau. Tôi muốn David gặp bác sĩ trị liệu hôn nhân hoặc nói chuyện với bác sĩ của anh, nhưng không biết cách đề xuất mà không làm anh tự ái. Anh coi trọng thể diện và không thích bàn về vấn đề cá nhân. Tôi gần như đã chấp nhận rằng chúng tôi có thể không còn gần gũi nữa, điều này khiến tôi buồn và đau lòng. Tôi nhớ những khoảnh khắc thân mật trước đây và ước gì anh không ích kỷ như vậy. Tôi hy vọng mình sẽ đủ dũng cảm để thảo luận thêm về vấn đề này nhằm tìm ra giải pháp. Tôi không muốn chia tay vì tôi yêu anh và chúng tôi đã xây dựng một gia đình hạnh phúc, nhưng sự xa cách mỗi ngày khiến tôi cảm thấy bức bối.
Theo Herworld, ...


Source: https://afamily.vn/noi-kho-tam-co-that-cua-nguoi-vo-da-hai-nam-chong-khong-cho-cham-vao-nguoi-20180710165103629.chn