Câu chuyện nghịch lý: Cô vợ "kêu trời" vì không biết làm việc nhà, trong khi chồng bác sĩ lại làm hết mọi việc.
Vào Chủ nhật, nhiều chồng thường vắng mặt cả ngày, hoặc dán mắt vào tivi, máy tính, hoặc tụ tập nhậu với bạn bè. Chỉ hiếm hoi có người chịu ở nhà giúp vợ. Một trong số ít trường hợp đó là chị Lương Thu Hương, 28 tuổi, điều dưỡng viên ở Hải Phòng, có chồng là bác sĩ Vũ Hồng Thăng, 31 tuổi. Anh Thăng không chỉ bận rộn cả tuần mà còn tích cực giúp vợ việc nhà vào cuối tuần, thậm chí giặt tay. Từ khi kết hôn đến nay, anh vẫn luôn chăm sóc và hỗ trợ vợ, khiến chị Hương chưa bao giờ phải rửa bát hay giặt quần áo. Họ đã kết hôn được hai năm rưỡi.
Họ quen nhau từ thời đại học nhưng không liên lạc trong một thời gian dài. Sau đó, số phận đưa đẩy họ cùng làm việc tại một bệnh viện. Chị Hương nhận ra anh Thăng trước, nhưng anh chủ động theo đuổi chị. Chị Hương cảm thấy yên tâm khi quyết định kết hôn vì anh luôn chăm sóc chị chu đáo từ trước. Dù anh Thăng hiện tại bận rộn hơn, nhưng anh vẫn đối xử tốt với chị. Chị chưa bao giờ phải làm việc nhà như rửa bát hay giặt quần áo vì anh luôn chủ động đảm nhận. Khi chị định làm thay, anh luôn khuyên chị để anh làm, và anh cũng không ngại giúp vợ trong những việc khác.
Chị Hương cho biết chồng cô chỉ không giúp tắm và pha sữa cho con, còn lại anh giúp hết mọi việc như dọn dẹp, cho con ăn, chơi và dạy học. Anh Thăng muốn chia sẻ công việc nhà với vợ vì hiểu vợ luôn bận rộn. Anh rửa bát sau khi vợ nấu ăn và giặt đồ bằng tay để bảo quản quần áo đẹp. Anh tin rằng nếu vợ đỡ vất vả, cô sẽ có sức khỏe tốt hơn và gia đình sẽ vui vẻ hơn. Từ khi yêu đến khi kết hôn, anh luôn chăm lo cho vợ và mong cô luôn tươi cười. Anh cũng không ngại để mọi người biết mình giúp vợ việc nhà.
Nhiều ông chồng phụ giúp vợ nhưng ngại khoe vì sợ bị cười, còn anh Thăng thì thoải mái chia sẻ việc nhà với mọi người. Anh thường dậy sớm giặt giũ, dọn dẹp trước khi đi làm. Mặc dù không lãng mạn và không tặng hoa hay quà vào các dịp lễ, anh thường mua những món đồ hữu ích cho vợ mà không cần lý do đặc biệt. Chị Hương đánh giá anh là người thực tế và đáng tin cậy, luôn muốn dành thời gian cho gia đình thay vì tụ tập bạn bè. Anh cũng không tiêu tiền vào bia rượu mà ưu tiên cho cuộc sống gia đình.
Cuối cuộc trò chuyện, chị Hương chia sẻ rằng cuộc sống hiện tại khiến nhiều chị em bi quan vì thường xuyên thấy tin tức tiêu cực về hôn nhân. Chị tin rằng những câu chuyện hạnh phúc không phải cổ tích và rằng "soái ca" vẫn tồn tại. Chị cũng mách nước cách giữ gìn hạnh phúc gia đình: cả vợ lẫn chồng đều cần có trách nhiệm và thường xuyên đặt mình vào vị trí của nhau để hiểu và trân trọng những điều nhỏ bé mà đối phương làm. Hãy chấp nhận cách yêu thương của nhau mà không đòi hỏi quá đáng.




Source: https://afamily.vn/chuyen-nguoc-doi-co-vo-keu-troi-khong-biet-lam-viec-nha-vi-anh-chong-bac-si-tranh-phan-lam-het-20161011082648976.chn