Câu chuyện thương tâm của cô gái trẻ dũng cảm lao vào cứu bạn trong vụ bị người tình tẩm xăng đốt sống.
Mẹ bỏng nặng, gia đình giấu con gái sự thật
Vào khoảng 13h ngày 20/3 tại khu trọ phường Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến hai cô gái trẻ, Phạm Thị Thu Hiền (SN 1995) và Nguyễn Thị Mơ (SN 1998), bị bỏng nặng. Nguyên nhân được xác định là do Dương Tiến Định, bạn trai của Hiền, đã dùng xăng đốt hai người trong lúc họ đang ngủ trưa. Cả hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu với tình trạng nguy kịch. Sau hơn 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, sức khỏe của Mơ đã ổn định và qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị.
Bà Nguyễn Cảnh Thể, sinh năm 1948 và là bà nội của chị Mơ, không giấu nổi nỗi buồn khi biết tin cháu mình gặp tai nạn nghiêm trọng. Bà Thể chia sẻ: "Chúng tôi như rụng rời chân tay và chỉ cầu mong cháu vượt qua nỗi đau này." Hiện Mơ đang phải chịu đựng vết bỏng nặng tới 70%. Những ngày đầu điều trị, tình trạng của cô rất nguy kịch, các bác sĩ dự đoán khả năng sống sót rất thấp. Tuy nhiên, sau vài ngày, sức khỏe của Mơ đã cải thiện, cô có thể nhận biết người thân và ăn uống. Dù vậy, Mơ vẫn cần nhiều đợt phẫu thuật cấy ghép da và điều trị kháng sinh để cứu sống. Bà Thể cho biết Mơ mới 20 tuổi, đã lập gia đình không đăng ký và có một cô con gái 3 tuổi.
Cuộc sống vợ chồng của Mơ không hạnh phúc do chồng trăng hoa, khiến Mơ phải gửi con lên Tam Đảo để làm ăn. Bà nội Mơ, bà Thể, chỉ mong cháu mình vượt qua nỗi đau trên giường bệnh. Mơ luôn đòi mẹ, nhưng gia đình không dám cho biết tình hình để tránh làm cô khóc. Chị Nguyễn Thị Hạnh, cô ruột của Mơ, cho biết bố mẹ Mơ ly hôn khi cô còn nhỏ, khiến Mơ không có sự che chở đầy đủ. Mơ yêu và lập gia đình sớm nhưng không đăng ký kết hôn, và sau khi sinh con gái, cuộc sống hôn nhân của cô gặp trục trặc.
Mơ quyết định lên Tam Đảo làm việc để nuôi con và bản thân, nhưng hiện đang phải chịu đau đớn do gặp nạn. Gia đình không dám cho con gái biết về sự cố. Mẹ Mơ, bà Nguyễn Thị Túc, mắc ung thư cổ tử cung suốt 3 năm và không thể chăm sóc con, chỉ cầu mong Mơ sớm bình phục. Gia đình đang cần sự giúp đỡ từ cộng đồng, và bà Thể cho biết họ hàng góp tiền để hỗ trợ Mơ trong quá trình điều trị bỏng nặng, có thể kéo dài nhiều tháng.
Bà Thể cho biết, trong những ngày qua, nhiều tổ chức từ thiện và cá nhân đã đến thăm, tặng quà và động viên gia đình. Bà ghi nhận cẩn thận và sẽ cảm ơn từng người sau khi cháu Mơ bình phục. Hiện tại, gia đình chị Nguyễn Thị Mơ đang gặp khó khăn và rất cần sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân để vượt qua giai đoạn này. Mọi đóng góp xin liên hệ bà nội Nguyễn Cảnh Thể qua số điện thoại 01633497296 tại Phòng 205, khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bỏng Quốc gia, hoặc qua tài khoản cô ruột Mơ, Nguyễn Thị Hạnh, Ngân hàng Agribank – chi nhánh Sóc Sơn – Hà Nội, STK 316.020.552.8920.






Source: https://afamily.vn/hoan-canh-bi-dat-cua-co-gai-tre-lao-vao-cuu-ban-trong-vu-bi-nguoi-tinh-tam-xang-thieu-song-20180331105415378.chn