Khám Phá Không Gian Riêng Tư Của Các Cặp Đôi Chỉ Gặp Gỡ Một Lần Mỗi Năm
Vì mưu sinh, hàng triệu đàn ông Trung Quốc đã rời bỏ nông thôn để làm công nhân ở các thành phố lớn, khiến ít nhất 47 triệu người vợ ở quê chỉ được đoàn tụ với chồng một lần trong năm. Một người vợ nông thôn chia sẻ rằng mỗi dịp nghỉ lễ, cô chỉ nghĩ đến chuyện "yêu". Bộ ảnh ghi lại tâm sự của các cặp vợ chồng xa cách được chụp tại Shangnan, tỉnh Thiểm Tây. Wang Libao, 34 tuổi, làm việc tại mỏ vàng và chỉ trở về nhà vài ngày mỗi lần, trong khi vợ anh luôn mong muốn anh ở lại thêm. Anh Wu Maojiang, 36 tuổi, chỉ có 20 ngày trong năm để đoàn tụ với vợ.
Cặp vợ chồng kết hôn năm 2006 có hai con: một gái 8 tuổi và một trai 5 tuổi. Năm 2013, anh Wu tiết kiệm 36 nghìn tệ để mua nhà cho gia đình. Trong khi đó, anh Jiang Quanbao, 45 tuổi, làm việc tại mỏ than và vàng, không có nhiều thời gian bên vợ sau 5 năm kết hôn và đang đối mặt với bệnh tật. Anh Qiao Chengfeng, 31 tuổi, cũng làm công nhân mỏ, bị bệnh nặng và không còn sức sống vợ chồng, khiến vợ anh phải rơi nước mắt. Anh Jiang Kun, 31 tuổi, cho biết nhiều người đàn ông trong làng phải đi làm xa để có đủ tiền nuôi gia đình.
Anh có vợ kém 2 tuổi, hai người đã có một con trai 9 tuổi và một con gái 7 tuổi. Lần nghỉ phép dài nhất của anh là 15 ngày. Huang Jiao, 26 tuổi, mới cưới cách đây 6 tháng, chồng cô làm việc tại một nhà máy điện tử ở Quảng Đông. Họ hiếm khi gần gũi, và nhiều phụ nữ hàng xóm cũng có hoàn cảnh tương tự. Ông Zhu Xianshun 64 tuổi, đã mất vợ 14 năm, bố vợ cũng đã qua đời, còn mẹ vợ 85 tuổi thì bệnh nặng. Ông có 4 con và từng nghĩ đến tái hôn nhưng từ bỏ vì không ai muốn kết hôn với ông. Yang Fan, 22 tuổi, kết hôn với Chuan Zhenzhao năm 2012 và có một con gái. Anh chưa tốt nghiệp trung học và đã đi làm từ sớm. Dù cả hai vợ chồng làm khai khoáng, tình hình tài chính ổn định nhưng đời sống tình dục của họ vẫn bị gián đoạn.
Ông Huang, 48 tuổi, mắc bệnh bụi phổi do khai thác than lâu năm, được chẩn đoán năm 2009 và tình trạng xấu đi vào năm 2014. Ông cho biết bệnh không thể chữa khỏi và nhiều đồng nghiệp đã qua đời. Vợ ông, bà Chen Qiuqin, và con gái sống ở Tây An, trong khi con trai út đang học đại học tại đó. Căn bệnh khiến vợ chồng ông không thể gần gũi. Anh Zhang, 28 tuổi, là thợ hàn làm việc tại Quảng Đông, xa vợ và con trai 4 tuổi. Cha anh khuyên anh nên đưa gia đình lên sống cùng để duy trì tình cảm.










Source: https://afamily.vn/ben-trong-phong-ngu-cua-nhung-cap-vo-chong-moi-nam-yeu-mot-lan-2015071604574155.chn