Câu Chuyện Tình Yêu Đáng Yêu Của Cặp Đôi Yêu Thích Truyện Tranh
Buổi đầu gặp gỡ giữa Nàng và Chàng diễn ra khi họ cùng làm dự án phim flash ca nhạc. Hai năm sau, tình yêu của họ nảy nở và ngày càng lớn. Chàng, Nguyễn Trần Trung, là một nhân viên thiết kế đồ họa nhiệt tình, tốt bụng và biết lắng nghe. Nàng, Phạm Hồng Sâm, là một cô gái hiền lành, có khả năng hội họa xuất sắc và nấu ăn giỏi. Họ cùng đam mê truyện tranh và thường dành thời gian thiết kế nhân vật cho những bộ truyện.
Sau 2 năm làm việc cùng nhau tại tòa soạn, Trung và Sâm mới bắt đầu yêu nhau. Trung lãng mạn và thường mang đến những bất ngờ cho Sâm. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ là vào sinh nhật của Sâm, Trung đã ngỏ lời cầu hôn tại quán cafe yêu thích của họ. Dù gặp phải sự phản đối từ mẹ Trung, Sâm quyết tâm chinh phục bà và cuối cùng đã thành công. Hiện tại, cả hai gia đình đều quý mến nhau và ủng hộ mối quan hệ của họ.
Kết quả của mối tình lãng mạn của cặp đôi yêu truyện tranh là bé Chuối đáng yêu. Họ cảm thấy hạnh phúc hơn khi vượt qua rào cản gia đình để có được nhau. Sự ra đời của bé Chuối làm cho hạnh phúc của họ thêm ngọt ngào. Tuy gặp áp lực và mệt mỏi khi chăm con, nhưng Trung luôn tinh tế và chia sẻ khó khăn với Sâm. Sau 5 tháng, họ quay lại thói quen hẹn hò như lúc mới yêu, cùng nhau xem phim và uống cafe. Dù có giận nhau, họ không bao giờ cãi vã lớn tiếng. Sâm tin rằng giữ gìn hạnh phúc gia đình là phải luôn vui vẻ và dành thời gian cho sở thích cá nhân.
Sâm và Trung thường chia sẻ về con cái, đi ăn, xem phim và làm mới “chuyện ấy”. Sâm rất quan tâm đến mẹ chồng, khiến bà coi cô như con gái. Sau 3 năm kết hôn, họ thỉnh thoảng giận hờn nhưng chưa bao giờ cãi nhau lớn. Họ giải quyết mâu thuẫn qua chat Yahoo và luôn nói chuyện thẳng thắn khi bình tĩnh. Sâm cho rằng điều quan trọng là cả hai giữ cái tôi nhỏ, bao dung và có trách nhiệm với gia đình. Họ cũng có nhiều kỷ niệm đẹp, đặc biệt là khi Trung thức trắng đêm bế con để Sâm nghỉ ngơi sau khi sinh bé Chuối.
Mình rất mệt, thiếp đi và khi tỉnh dậy thấy chồng ôm con, nước mắt tự nhiên rơi. Đối với mình, anh Trung là người chồng, người cha tuyệt vời nhất.
Chồng ghét nhất ở vợ là sự ghen tuông và nghi ngờ. Vợ ghét nhất ở chồng là tính lăng nhăng và hay nói dối.
Trong tương lai, hai vợ chồng dự định sinh thêm một em bé, tiết kiệm để mua nhà riêng, và muốn vừa làm vừa tận hưởng cuộc sống, đi du lịch. Vợ chồng cũng dự định ra mắt bộ đĩa dạy vẽ cho trẻ em mang tên "Mặt trời dạy vẽ".



Source: https://afamily.vn/chuyen-tinh-dep-cua-cap-doi-me-truyen-tranh-20120528124129914.chn