"Vì tình yêu, cô chấp nhận kết hôn với người đàn ông đã có con riêng, nhưng cuối cùng phát hiện ra mình chỉ là chiếc bình phong."
Trong tình yêu, đúng – sai và phải - trái đều có lý do riêng, khiến người trong cuộc khó lựa chọn. Đó là lý do cô gái trong câu chuyện này đã hỏi ý kiến 500 phụ nữ về cuộc hôn nhân rắc rối của mình. Cô đã yêu quá nhiều và mù quáng lao vào một hôn nhân mơ hồ để làm bình phong, cuối cùng trở thành người thua cuộc. Cô 34 tuổi, kết hôn với một người đàn ông đã có con riêng 3 tuổi. Mặc dù biết anh còn tình cảm với người cũ, cô vẫn chấp nhận. Cô hy vọng sau khi cưới, anh sẽ có trách nhiệm với mình, nhưng thực tế lại khiến cô đau khổ.
Hôm nay đã đúng 2 tháng kể từ ngày cưới. Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, chồng mình đã đi nghỉ cùng người cũ và con của họ, để lại mình ở nhà một mình mà không có cuộc gọi nào hỏi thăm. Khi anh trở về, mình đã bày tỏ nỗi buồn và sự ghen tuông, nhưng anh nói nếu mình không chấp nhận mối quan hệ của anh với họ, thì nên ly hôn. Mình đã nhắn tin cho người phụ nữ đó, và cô ta dọa sẽ xử lý mình, nhưng chồng mình cũng không phản đối. Anh đã kể hết những gì xảy ra trong đêm đó cho cô ta nghe. Dù mình là vợ hợp pháp, nhưng về tình cảm, người ta xem mình như kẻ thứ ba. Mình từng hỏi tại sao anh không về với cô ấy, anh khẳng định mình mới là người anh muốn lấy, còn cô ấy thì không bao giờ có cơ hội vì có hai con riêng.
Sau mọi chuyện, anh vẫn công khai qua lại với người phụ nữ khác và dự định sinh thêm con với cô ta. Anh nói nếu xác định chia tay thì không nên có con với nhau, vì anh không bao giờ bỏ mẹ con cô ấy. Mình chỉ là bình phong để anh che mắt người khác, và điều đó khiến mình rất đau khổ. Giờ mình nên sống để bố mẹ không lo lắng, mặc kệ anh, hay giải thoát cho anh ấy và bắt đầu lại cuộc sống của mình? Câu chuyện này phức tạp: chồng mình thực ra yêu người phụ nữ khác nhưng vì lý do gia đình, anh ta không thể cưới cô ấy. Thế nên, anh ta cưới mình để làm vợ và vẫn quay về với cô ấy và con trai 3 tuổi của mình. Câu chuyện đã thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng.
Ngoài những bình luận động viên cô gái chính mạnh mẽ vượt qua khó khăn, cũng có nhiều ý kiến chân thành từ chị em. Nickname Linh Giang khuyên cô nên buông bỏ những thứ không có được, đừng làm nữ phụ nhạt nhòa trong cuộc sống, vì sẽ có nhiều người đàn ông khác khiến cô hạnh phúc. Kim Cúc cũng nhấn mạnh rằng cô chỉ là bình phong cho người khác, và nếu người đó thật sự yêu cô, họ sẽ không đối xử như vậy. Cô khuyên cô nên tỉnh táo, đừng vì sĩ diện mà khổ mình, thà chịu đau một lần rồi thôi để tiến về phía trước. Giữa những ý kiến này, cũng có không ít bình luận chỉ trích cô vì sự dại dột của mình.
Hường Puka bày tỏ sự tức giận khi đọc câu chuyện về một người phụ nữ lấy chồng có con riêng. Cô cho rằng việc biết rõ tình huống mà vẫn dấn thân vào là sai lầm, và sống trong mối quan hệ không yêu thương chỉ mang lại đau khổ. Nhiều phụ nữ đang bàn luận về câu chuyện này, cho rằng đó là số phận của mỗi người. Họ hy vọng nhân vật chính sẽ tìm được động lực để thoát khỏi cuộc hôn nhân sai lầm mà cô đã chọn.




Source: https://afamily.vn/vi-yeu-nen-chap-nhan-lay-nguoi-dan-ong-da-co-con-rieng-ngoai-gia-thu-cuoi-cung-co-nang-dau-don-nhan-ra-minh-chi-la-buc-binh-phong-20180505204039986.chn