Câu chuyện tình yêu diệu kỳ giữa cô gái xinh đẹp và chàng trai khuyết tật
Câu chuyện tình đẹp như cổ tích của cặp vợ chồng đặc biệt Nguyễn Thanh Toàn (1988) và Lê Thị Vân (1985) ở Phủ Lý, Hà Nam. Chị Vân, một cô gái xinh đẹp và khỏe mạnh, đã vượt qua nhiều ngăn cản và lời đàm tiếu để đến với anh Toàn, người tàn tật. Hình ảnh chị Vân đẩy xe lăn cho chồng hàng ngày khiến nhiều người xúc động. Khi chúng tôi thăm gia đình anh Toàn vào một buổi sáng lạnh, cảm giác lạnh lẽo tan biến trước cảnh đôi vợ chồng quấn quýt bên nhau trong tiếng cười. Chị Vân, xuất thân từ gia đình khá giả ở làng quê nghèo, đã đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình và dư luận để được ở bên anh Toàn.
Chị Vân chia sẻ rằng khi quyết định kết hôn với anh Toàn, chị đã gặp phải sự phản đối từ gia đình nhưng vì tình yêu, chị đã thuyết phục được họ và quyết tâm sống hạnh phúc bên nhau. Hằng ngày, chị phải hỗ trợ anh từng bước do anh gặp khó khăn di chuyển. Tình yêu của họ bắt đầu từ một lần chị đến thăm nhà anh, khi thấy những nỗ lực của anh làm chị cảm động. Đối với anh Toàn, từ khi chị Vân yêu và làm vợ anh, cuộc sống của anh đã thay đổi tích cực, mọi nỗi đau và cảm giác thiệt thòi dường như biến mất. Anh Toàn là con trai cả trong gia đình có ba anh chị em, phải chịu đựng nhiều thiệt thòi từ nhỏ do bị tai biến và mất cha khi mới 3 tuổi. Đôi trẻ đã tổ chức đám cưới cách đây 4 tháng.
Anh Toàn xúc động cảm ơn vợ đã mang lại niềm hy vọng cho mình. Anh cầu mong sức khỏe để bên cạnh và hỗ trợ vợ trong những lúc khó khăn. Dù cuộc sống khó khăn với thu nhập chỉ 180.000 đồng/tháng, anh chị vẫn nỗ lực lao động để sống qua ngày. Mặc dù còn nhiều lo toan, nhưng tình yêu mạnh mẽ sẽ giúp họ vượt qua mọi thử thách.




Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chuyen-tinh-co-tich-cua-co-gai-xinh-dep-va-chang-trai-tat-nguyen-20120309102310875.chn