Người vợ kém chồng 17 tuổi nhưng vẫn được yêu thương và kính trọng.
Vạn Trân Nhi là nguyên mẫu trong vụ án "Ly miêu tráo Thái tử" được nhắc đến trong các phim về Bao Công. Chồng bà là Minh Hiến Tông (Chu Kiến Thâm), một vị vua trẻ nổi tiếng sợ vợ. Vạn Trân Nhi, người Thanh Châu Sơn Đông, được tuyển làm cung nữ từ nhỏ. Chu Kiến Thâm, từ bé đã được lập làm Thái tử nhưng sống trong lo sợ bị phế truất và không dám giao du. Vạn Trân Nhi, hơn Thái tử 17 tuổi, được cử chăm sóc và dần trở thành chỗ dựa tinh thần cho ông. Cả hai đã nảy sinh tình cảm trong cung. Khi Chu Kiến Thâm lên ngôi vua ở tuổi 18, Vạn Trân Nhi đã 35 tuổi, nhưng họ vẫn lén lút mối quan hệ. Vạn Trân Nhi dù lớn tuổi vẫn rất xinh đẹp.
Vạn Trân Nhi, với sắc đẹp được ví như Dương Quý Phi, là chỗ dựa tinh thần của nhà vua từ nhỏ, nên được Hiến Tôn rất sủng ái. Chu Kiến Thâm vừa có ham muốn tình dục vừa nể sợ bà, nghe theo mọi lời bà. Mặc dù đã bước vào tuổi trung niên và chưa có danh phận, Vạn Trân Nhi vẫn lộng quyền, coi thường hoàng hậu và các quý phi. Một lần, bà bị hoàng hậu đánh vì sự ngạo mạn, nhưng sau đó đã về kể với vua, khiến vua tức giận và phế truất Ngô hoàng hậu. Hiến Tôn sau đó lập Vạn Trân Nhi làm Hoàng Quý Phi.
Chu Kiến Thâm muốn lập Vạn Trân Nhi làm hoàng hậu nhưng không thể vì tuổi tác của bà quá cao. Vạn Trân Nhi sinh một bé trai với Hiến Tôn, nhưng đứa trẻ chết yểu và bà không còn khả năng sinh nở. Sự ghen tuông của vợ lẽ vua càng tăng, bà ra lệnh cho người khác uống thuốc phá thai khi phát hiện có thai. Hiến Tôn biết chuyện nhưng không dám can thiệp, chỉ khuyên nhủ mà không hiệu quả. Khi một cung phi họ Kỷ có bầu, Vạn Trân Nhi cử người đi dò xét, nhưng người đó nói dối rằng Kỷ Thị không mang thai. Sau đó, Kỷ Thị vẫn sinh một bé trai.
Kỷ Thị lo lắng cho sự an nguy của mẹ con mình, đã cầu xin thái giám Trương Mẫn giết chết đứa bé. Tuy nhiên, Trương Mẫn đã lén nuôi dưỡng bé trong cung. Khi đó, Hiến Tôn có một con trai là Tá Cực, nhưng Tá Cực bị Vạn Trân Nhi sai giết khi chưa đầy 2 tuổi, khiến vua đau khổ vì không có con nối dõi. Trương Mẫn báo tin về đứa trẻ mà ông nuôi, Hiến Tôn vui mừng đón mẹ con Kỷ Thị vào cung. Vạn Trân Nhi tức giận tìm cách hại Kỷ Thị, trong khi Trương Mẫn hoảng sợ tự sát. Đứa bé trai được các quan và Hoàng Thái hậu bảo vệ và sau này trở thành vua Minh Hiếu Tông. Vạn Trân Nhi, dù lớn tuổi nhưng vẫn xinh đẹp, khiến Hiến Tôn phải giả vờ không biết để tránh xung đột.
Khi Vạn Trân Nhi 58 tuổi, bà đã trở thành một phụ nữ béo ú, nhưng vua Hiến Tôn vẫn yêu mến và sợ hãi bà. Một lần, khi bà tức giận đánh cung nữ, do thân hình quá nặng nề, bà đã đứt hơi mà chết. Nhà vua đau khổ gào khóc, cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa. Chỉ vài tháng sau, ông cũng qua đời ở tuổi 40 vì nỗi thương tiếc Vạn Trân Nhi.


Source: https://afamily.vn/nguoi-vo-le-hon-chong-17-tuoi-nhung-van-duoc-chong-yeu-va-ne-so-20140205085315127.chn