Câu chuyện về sự ghen tuông văn minh giữa "cơn bão" bạo lực trong việc giữ chồng.
Đánh ghen – hai từ đang gây xôn xao trong thời gian gần đây khi một vụ việc căng thẳng xảy ra, mang lại hậu quả đáng buồn. Việc giữ chồng bằng bạo lực của phụ nữ trở thành tâm điểm chú ý, với nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng. Dẫu có sự cảm thông hay lên án, người chịu thiệt vẫn là những phụ nữ chọn phương pháp này. Giữa những tranh cãi, cô gái trẻ Tuệ Nhi đã chia sẻ một câu chuyện khác về "đánh ghen văn minh", không dùng bạo lực mà vẫn nhận được sự tôn trọng từ đối phương. Câu chuyện của Nhi diễn ra giữa cái nắng gay gắt, khi một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà cô.
- Ê Nhi, đi đánh ghen với chị.
- Chị không đùa đâu, đang thiếu người. Nếu thành công, chị sẽ tặng em mấy thỏi son “Lo bu tin” và “Tom pho”. Đi đi!
- Thôi được, vì son em sẽ liều mình chiến đấu.
Vừa nói xong, chị búng tay, hai anh mặc đồ đen xuất hiện. Chắc là đàn em xã hội. Vụ việc là anh rể làm ngân hàng, thường dẫn khách vào karaoke để ký hợp đồng, nhưng "ma cũ" thì tránh né, còn "ma mới" chỉ mới 17 tuổi, nghĩ mình trên cả vợ anh rể. Chị phải ra mặt, nhắn tin giả mạo chồng để tặng em mấy thỏi son xịn. Em bồ ngay lập tức bị cuốn vào. Vào quán cafe, đã thấy em bồ đang selfie.
Bốn chị em bước đến bàn, khiến em bồ giật mình, vội đứng dậy định rời đi nhưng bị hai anh gấu mèo chặn lại. Chị thông báo chồng chị có việc đột xuất nên nhờ chị mang quà đến. Chị đặt hộp quà lên bàn, gọi hai chai bia và ba cốc nước. Em bồ bình tĩnh lại, hỏi chị muốn gì. Chị đáp rằng em nên tự hỏi, vì chồng chị đã có vợ con mà vẫn nhắn tin yêu đương. Em nói chuyện đó chị tự đi hỏi, chỉ trả lời nếu chồng chị hỏi. Chị hỏi sao em không từ chối giúp, mà còn giúp chồng lừa dối. Em phản bác rằng có tiền thì đi, chồng chị chỉ là khách. Chị đặt chìa khóa xe ô tô chồng lên bàn và nói rằng em tự chọn giữa ô tô và hộp quà.
Em bồ im lặng, chị tôi yêu cầu chọn. Em bồ vẫn không nhúc nhích. Thằng Quân, một trong hai anh gấu mèo, được chị nhờ mang vỏ bia ra ngoài. Khi trở lại, em bồ mặt đã biến sắc, nhưng thấy chị lườm, em liền kéo hộp quà về phía mình. Chị bảo Nhi mở hộp, bên trong có kéo, chai nước trong suốt, thỏi “Lo bu tin”, thỏi “Tom pho” và tập vàng mã. Chị khuyến khích em chọn, nhưng em vẫn im lặng. Khi chị chuyển tư thế, em mới lí nhí nói không liên lạc với chồng chị nữa. Chị tôi cười và nói rằng mọi thứ không đơn giản như vậy. Thằng Long, anh gấu mèo thứ hai, ra ngoài uống bia.
Em bồ ngoan ngoãn nhặt hai thỏi son để sang bên cạnh. Chị tôi nhìn em cười và nói rằng em chọn đúng cái mình thích, phần còn lại là việc của chị. Rồi chị mở nắp chai, hất nước vào mặt em bồ. Bị tạt bất ngờ, em bồ hét toáng lên, hoảng sợ như thấy hổ. Lau mặt theo phản xạ, em bật dậy định chạy, nhưng lại ngồi xuống vì hai anh gấu mèo. Chị tôi bảo đó chỉ là nước, và nhắc em phải nể mũi khi vuốt mặt. Chị túm tóc em bồ, dơ kéo lên, nói rằng tóc giả có thể mua nhưng mặt giả thì em chưa đủ tiền để sửa. Em bồ hoảng loạn xin lỗi, nước mắt làm nhòe phấn và mascara. Cuối cùng, chị buông tay, đẩy hai thỏi son về phía tôi và nắm tiền vàng về phía em bồ.
Tiền không dễ kiếm, em ạ. Những gì không phải của mình thì đừng có trộm cắp. Công sức của chị là để nuôi con và chăm sóc gia đình chứ không phải để đáp ứng cho những yêu cầu của em. Chị chỉ có thể cho em những thứ này, không thể biếu không hay làm phước. Em hiểu chứ? Em thì nhẹ nhàng, còn chị thì đứng dậy, chỉnh chu hơn.


Source: https://afamily.vn/cau-chuyen-danh-ghen-van-minh-giua-con-bao-giu-chong-bang-bao-luc-20160616055939199.chn