Trò nghịch ngợm của "tập 1" nhằm phá hoại "tập 2"
Trà Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội là "tập 2" của Lâm, người đã có một bé gái 7 tuổi với vợ cũ Nga. Khi Lâm muốn ly hôn, Nga không đồng ý và cố gắng giữ con lại để gây khó khăn cho anh. Dù cuộc hôn nhân của họ đã rạn nứt, khi Lâm có người yêu mới, Nga đã nhờ anh nuôi con với lý do công việc khó khăn. Trong gần một năm Lâm và Trà yêu nhau, con gái anh luôn ở bên cạnh. Khi gần đến đám cưới, Nga lấy con về, khiến Lâm và Trà tức giận. Sau đêm tân hôn, Nga gọi Lâm đòi anh đưa con đi học, nhưng khi Lâm kiểm tra thì biết con gái nghỉ học.
Lâm không dám thi gan với Nga nữa vì chỉ có mình anh thiệt thòi. Nga thường gọi Lâm đến đưa đón con đi học, mặc dù bé ở với mẹ nhưng mọi hoạt động đều do bố đảm nhiệm. Lâm bận rộn với công việc, nhiều khi phải làm đến nửa đêm, không có thời gian quan tâm đến Trà. Gần đây, Nga còn viện lý do con học kém để bắt Lâm lên dạy học, khiến anh thường về nhà muộn. Nga cũng hay nấu món ngon để mời Lâm, khiến anh khó xử nhưng không thể từ chối con. Trà không thích những chiêu trò của cả hai và muốn đổi quyền nuôi, nhưng Nga không đồng ý. Lâm yêu con và sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của Nga dù vô lý, vì sợ không được thăm con.
Khi mang bầu, Trà bị trầm cảm vì Lâm không có thời gian cho vợ và phải ưu tiên cho con gái. Nga, mẹ của con Lâm, không ngừng quấy rối, khiến Trà lo lắng không biết sẽ ra sao khi sinh con. Dù đã ly hôn, nhiều người vợ vẫn cố gây rối cho chồng bên tình mới. Chị Nhàn ở Quận 7 và anh Toàn đều có cuộc hôn nhân thứ hai, nhưng chị chưa có con còn anh đã có hai bé với vợ cũ. Nhàn yêu thương con trai anh như con đẻ và mong muốn có thêm một đứa con chung, nhưng anh Toàn lo ngại Nhàn sẽ bỏ bê con riêng, khiến chị buồn nhưng vẫn chấp nhận chờ đợi.
Chị không ngờ Thoa, sau khi thấy anh Toàn nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới, đã âm thầm dùng con để phá đám. Thoa gửi bé cho chồng cũ với lý do đi công tác, và anh Toàn vì tình cha đã đồng ý. Tuy nhiên, việc chăm sóc bé lại rơi vào tay chị Nhàn, người rất khéo chăm trẻ và khao khát có con. Anh Toàn thấy vợ chăm con chu đáo nên đề nghị đón bé về sống cùng, khiến chị Nhàn bất ngờ. Sau nửa tháng, Thoa đến đón bé nhưng lại tiếp tục gửi con, không quay lại nữa. Ban đầu, cô ta muốn phá đám nhưng sau khi tìm được tình yêu mới, cô quyết định để Nhàn nuôi con, còn mình thì thoải mái với người tình.
Chị Nhàn bận rộn với công việc và chăm sóc gia đình, đặc biệt là hai con riêng của chồng, khiến chị cảm thấy căng thẳng. Khi vợ cũ của anh Toàn không còn liên lạc, anh khuyên chị chỉ nên nuôi con chồng và không nên sinh thêm con nếu không đủ sức. Dù biết rằng việc sinh thêm con sẽ làm thêm rắc rối, nhưng chị không thể từ bỏ quyền làm mẹ. Cuối cùng, chị mang bầu, nhưng ốm nghén khiến chị không thể chăm sóc tốt cho ba bố con. Anh Toàn thì không thông cảm mà còn trách móc chị, khiến chị cảm thấy áp lực đè nặng.
Mệt mỏi về thể xác và tinh thần, chị Nhàn đã quỵ ngã, dẫn đến việc mất thai 3 tháng. Trở về từ bệnh viện, chị vẫn ngẩn ngơ không làm được việc gì. Anh Toàn chân thành khuyên vợ: “Em đã sáng mắt ra chưa, thôi từ giờ đừng mơ ước sinh con nữa.”


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tro-cun-cua-tap-1-quyet-pha-dam-tap-2-20130813091318964.chn