Cay đắng giành giật từng mét đất để bảo vệ mái ấm cho con.
Tú và Lan kết hôn năm 2011 và hạnh phúc chào đón con trai vào năm sau. Dù công việc bận rộn, Tú luôn dành thời gian cho gia đình. Lan quyết tâm giữ gìn tổ ấm, tin tưởng vào Tú. Tuy nhiên, khi con trai 3 tuổi được chẩn đoán tự kỷ, Lan nỗ lực tìm cách chữa trị cho con, dành toàn bộ tài chính cho việc này. Dù đã cố gắng liên tục trong 1-2 năm, tình hình của con vẫn không cải thiện, trong khi Tú lại muốn sinh thêm con.
Lan từ chối ý định sinh thêm con vì lo lắng sẽ phải chia sẻ tình cảm, khiến con trai bệnh tật của cô thiệt thòi. Tú thường về muộn, khiến cô nghi ngờ. Một hôm, sau khi uống say, Tú tuyên bố cần có thêm con nối dõi, khiến Lan đau đớn. Cô phản đối, nhưng Tú thẳng thừng cho biết đã có con với người khác, vẽ ranh giới chia đôi ngôi nhà. Lan sốc khi nhận ra chồng đã có con riêng.
Từ giây phút đó, Lan quyết tâm bảo vệ từng mét đất cho con trai mình. Cô âm thầm cất sổ đỏ khi Tú ngủ say. Hai tháng sau, khi có người đến hỏi mua nhà, Tú mới phát hiện sổ đỏ đã biến mất. Tú chất vấn Lan, cô thẳng thừng nói về việc cha đuổi con bệnh ra đường để giành nhà cho nhân tình. Sau đó, Lan thu dọn hành lý và ra đi cùng con, để Tú đứng lặng nhìn theo.


Source: https://afamily.vn/cay-dang-tranh-tung-met-dat-de-giu-nha-cho-con-20180330224904284.chn