"Quyết định hôn nhân: Đừng để cha mẹ can thiệp vào lựa chọn của bạn"
Cô dâu, chú rể thường cảm thấy bức xúc trước đám cưới vì không có quyền quyết định bất kỳ điều gì, từ việc chọn nhẫn, váy cưới đến số lượng bàn tiệc hay khách mời. H.Anh, 27 tuổi, nhân viên bảo hiểm, kể rằng khi đưa album ảnh cưới về cho bố mẹ chồng xem, cô bị yêu cầu chụp lại bộ khác vì ảnh không đẹp. Mẹ chồng không chấp nhận phong cách chụp tự nhiên mà cô và chồng thích, và phản đối mạnh mẽ.
Nhiều cặp vợ chồng chưa kịp về chung một nhà đã phải chia tay vì mâu thuẫn. Một cặp đã đầu tư hai ngày và gần hai chục triệu cho album ảnh cưới, nhưng cuối cùng chỉ để xem riêng. Họ quyết định chụp ảnh tại quê để phù hợp với sở thích của bố mẹ, nhưng sau khi cưới, họ lại không dám khoe với bạn bè vì sợ không nhận ra mình trong những bức ảnh đã bị photoshop quá nhiều. Q.Khải, 34 tuổi, bức xúc kể lại rằng trong buổi họp bàn tiệc cưới, họ bị đuổi vào phòng riêng, không được tham gia dù đã lớn tuổi. Họ đã quyết định tổ chức đám cưới đơn giản vì kinh tế eo hẹp.
Mẹ mình muốn tổ chức đám cưới cho con trai thật hoành tráng, nên đã chọn trung tâm tiệc tốn kém, làm chi phí tăng gấp đôi so với dự tính. Chi phí phát sinh từ hoa tươi và bánh trái cũng rất cao khiến tiền tiết kiệm cho chung cư bốc hơi. Trong khi mọi người bên ngoài vui vẻ, chúng mình lại căng thẳng, suýt cãi nhau trước ngày cưới. Lạ thay, khi đến tuổi kết hôn, bố mẹ lại thúc giục bạn lập gia đình, nhưng khi bạn muốn lên kế hoạch cho ngày trọng đại, họ lại gạt bỏ ý kiến với lý do "trẻ con không biết gì".
Nhiều cặp vợ chồng chưa kịp tổ chức đám cưới đã phải chia tay vì mâu thuẫn trong quá trình chuẩn bị, chủ yếu do yêu cầu quá cao từ gia đình nhà gái về sính lễ, trong khi nhà trai không đủ khả năng. Cuộc cãi vã giữa hai bên diễn ra căng thẳng và cuối cùng dẫn đến việc không có đám cưới nào được tổ chức. Hai nhân vật chính chỉ có thể âm thầm liên lạc và chờ thời điểm thuận lợi để thuyết phục cha mẹ. Đám cưới, theo quan điểm của nhiều bậc phụ huynh, không chỉ là ngày trọng đại của con cái mà còn là dịp để họ “thu hồi vốn” từ những đám cưới trước đây mà họ đã tham gia.
Ngày vui trở thành dịp để bố mẹ thu hồi vốn. Bạn chỉ muốn đặt 30 bàn tiệc, nhưng bố mẹ "xin thêm" 30 bàn cho bạn bè của họ. Bạn từ chối, mẹ giận dữ: "Tiền mừng cưới của ai, người nấy thu". Tiệc cưới trở nên phức tạp, chia thành hai khu vực: khách của bố mẹ và khách của cô dâu chú rể. Nếu bố mẹ chi tiền, họ sẽ quản lý cả tiền mừng cưới. Càng ngày, đám cưới càng nhiều thủ tục, khiến nhiều cặp đôi phải vay mượn để có một lễ cưới "đàng hoàng" theo ý bố mẹ.
Sau đám cưới, cô dâu chú rể vất vả bóc phong bì để trả nợ. K.Huy ở Q.3, TP.HCM chia sẻ: "Còn vài ngày nữa đám cưới, bố mẹ bất ngờ đặt thêm 5 bàn tiệc cho bạn bè Việt kiều, khiến chi phí tăng cao."


Source: https://afamily.vn/canh-bac-hon-nhan-ban-la-nguoi-quyet-dung-de-bo-me-chi-mat-dat-tay-20161011024552493.chn