Chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ một cách hiệu quả.
Chị Nguyện, 27 tuổi, ở Bình Thạnh, TP.HCM, đang gặp khó khăn với chồng tính trẻ con. Chị than phiền rằng chồng luôn tiêu hết lương vào việc chiêu đãi bạn bè mà không quan tâm đến gia đình. Dù đã cố khuyên nhủ, anh vẫn không thay đổi và còn cho rằng chị keo kiệt. Chị Nguyện cảm thấy mệt mỏi và quyết định không lo lắng cho chồng nữa. Khi chồng không có tiền đổ xăng và định ở nhà, chị chỉ bảo anh nghỉ ngơi và lặng lẽ đi làm.
Chồng thấy tình hình căng thẳng, hoảng hốt chạy ra năn nỉ vợ cho tiền đổ xăng vì không còn tiền nhậu. Mình bảo anh muốn có tiền thì tháng nào cũng phải nộp cho vợ. Từ đó, chồng tự giác nộp tiền cho vợ, bớt nhậu nhẹt hơn. Tuy nhiên, mình nhiều lần phát điên vì tính trẻ con của anh. Ngày xưa, mình nghĩ anh sẽ nghe lời mình như nghe lời mẹ, nhưng thực tế lại không phải vậy. Anh rất nghe lời mẹ và sắp xếp phòng bà gần phòng vợ chồng. Có lần, trong bữa cơm, khi mẹ chồng phàn nàn ngủ không ngon, chồng lại tưởng mẹ đang ám chỉ chuyện vợ chồng nên đã dặn dò mình phải nhỏ tiếng lại.
Chị Nguyện cảm thấy rất ngượng ngùng khi bị mẹ chồng nhìn chằm chằm và cười khi thấy thái độ trẻ con của chồng. Dù tính cách đó không làm tổn thương nghiêm trọng tinh thần chị, nhưng nó khiến chị cảm thấy buồn cười và xấu hổ. Có lúc, chị chỉ muốn "đánh" chồng vì sự vô tư như trẻ con của anh. Chị nửa đùa nửa thật rằng nếu biết anh như vậy sớm hơn, chị đã để anh ế. Để đối phó với thói quen nghe lời mẹ quá mức của chồng, chị thường tỏ ra lạnh lùng mỗi khi anh hỏi gì để anh tự giác hơn. Sau nhiều lần bị chị từ chối, anh đã giảm bớt việc bám váy mẹ. Tương tự, chị Hằng cũng gặp tình huống tương tự với chồng mình, anh Minh, chuyên viên kinh doanh ở Hà Nội.
Hàng ngày, anh Minh luôn xuất hiện chỉn chu và lịch lãm trước đồng nghiệp và khách hàng, nhưng thực chất lại giống như một đứa trẻ lớn. Chị Hằng cho biết, khi gặp trục trặc, anh không giống những người chồng khác mà luôn khóc lóc, đòi tuyệt thực nếu không được làm hòa. Để hòa giải, chị thường phải chủ động làm lành vì anh kiên quyết không chịu ăn. Mỗi sáng, chị phải đánh thức anh bằng một nụ hôn, nếu không, anh sẽ nằm im chờ chị. Chị từng sốc và bất lực với tính cách của anh, nhưng sau nhiều lần khuyên bảo, chị quyết định sử dụng biện pháp này.
Sáng hôm đó, chị Hằng dậy sớm để chuẩn bị cho buổi thuyết trình, không gọi chồng dậy như mọi khi. Chồng chị giận dỗi và không chịu dậy cho đến khi chị vào hôn. Chị quyết định không làm như thường lệ và kết quả là chồng chị ngủ quên, phải cuống cuồng chạy đi làm muộn. Từ đó, anh không còn đòi hỏi hôn hít nữa. Chị Hằng cười vui vẻ và cho rằng các bà vợ nên dùng biện pháp cứng rắn để chồng nhận ra những thiếu sót và cải thiện mối quan hệ gia đình, thay vì chiều chuộng họ như trẻ con.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tri-chong-con-nit-2014100904349270.chn