Cuộc tình đặc biệt của cặp đôi đam mê du lịch mạo hiểm
Cặp vợ chồng Kiên và Tuyến, sinh năm 1984, đã bén duyên chỉ sau một ngày gặp gỡ. Tuyến là sinh viên khoa Pháp tại Đại học Quốc gia Hà Nội và là bạn cùng phòng của một người bạn quê Ninh Bình của Kiên. Vào ngày Phụ nữ Việt Nam, cả hai tình cờ cùng về dự đám cưới của cô bạn thân ở Ninh Bình. Trên chuyến xe về Hà Nội, họ ngồi cạnh nhau, nhưng Kiên không nhớ Tuyến là bạn của bạn mình do ít khi để ý xung quanh. Tuyến thì nói rất nhiều trong khi Kiên chỉ ấn tượng với cô là một người vui vẻ và hiền lành.
Vì tính ham trò chuyện, Kiên nhanh chóng hòa nhập và trò chuyện sôi nổi với nhóm bạn trên xe, khiến hành trình từ Ninh Bình về Hà Nội trôi qua nhanh chóng. Trước khi xuống xe, cả hai đã trao đổi số điện thoại. Tối hôm đó, Kiên và Tuyến đã nhắn tin cho nhau rất ấn tượng. Chỉ 4 ngày sau, vào sinh nhật Tuyến, Kiên đã có mặt sớm với tư cách bạn trai, khiến bạn bè ngạc nhiên khi biết họ đã hẹn hò ngay sau chuyến đi. Kiên chia sẻ rằng anh yêu Tuyến vì cô rất hiền lành, dễ gần và giản dị.
Càng trò chuyện với vợ về quan điểm sống, công việc và gia đình, mình càng cảm thấy chúng mình rất hợp nhau, dù trước đây mình chưa từng chia sẻ những điều này với ai. Cặp đôi chính thức yêu nhau từ lần gặp đầu tiên và sau một năm đã tổ chức đám cưới trong niềm vui của gia đình, bạn bè. Họ đã có 4 năm hạnh phúc bên nhau và có một cô con gái 18 tháng tuổi tên Nguyễn Ngọc Minh, thường gọi là bé Sapa. Cả hai đều có ước mơ giản dị và đam mê phượt, nên đã quyết định nghỉ việc Nhà nước để tự kinh doanh, giúp họ có cuộc sống ổn định và thoải mái theo đuổi sở thích. Trước khi yêu Tuyến, Kiên chỉ mới khám phá vài nơi và chưa coi phượt là đam mê lớn như hiện tại.
Từ khi yêu Tuyến, Kiên bắt đầu đam mê phượt, đặc biệt sau chuyến đi Sapa và leo Fanxipang đón Tết Dương Lịch 2008. Kiên thường chia sẻ với Tuyến rằng ngoài nghe nhạc Rock, phượt và núi là đam mê thứ hai của mình. Thay vì phản đối, Tuyến ủng hộ Kiên mặc dù luôn lo lắng cho anh. Kiên vui vẻ nói rằng Tuyến không phàn nàn gì và luôn hiểu tính cách của anh, giúp anh thoải mái theo đuổi đam mê. Chính sự chung sở thích phượt đã làm cho tuần trăng mật của họ trở nên đặc biệt.
Vào ngày 28 tháng 12 năm 2008, Kiên và Tuyến chính thức kết hôn. Khác với những cặp đôi khác, Kiên âm thầm chuẩn bị một chuyến trăng mật đặc biệt cho vợ. Anh đã bí mật lên mạng tìm thông tin và quyết định tổ chức một chuyến đi 7 tỉnh phía Bắc để đón Tết Dương lịch cùng đội phượt Fanwin. Để không tiết lộ, Kiên chỉ nói với Tuyến rằng họ sẽ có một chuyến trăng mật đáng nhớ. Sau ngày cưới 2 ngày, cả hai xin phép bố mẹ "lên Hà Nội có việc", nhưng thực chất là để chuẩn bị hành lý cho chuyến đi. Chuyến phượt bắt đầu vào chiều 31 tháng 12, và đội đã đón năm mới tại Tuyên Quang. Tuy nhiên, trên đường đến Hoàng Su Phì, Tuyến bị ốm do lần đầu đi đường đèo gập ghềnh, nên cả đoàn phải dừng lại nghỉ ngơi.
Sau đó, đội tiếp tục đến Hoàng Su Phì, Xín Mần và Bắc Hà. Đêm tối, đường đèo hơn 30km khó đi, trơn trượt và lạnh buốt. Đoạn đường này đã biến tuần trăng mật của Kiên và vợ thành "vỡ mật" như các thành viên trong đoàn vẫn đùa. Đến 9h tối, sau nhiều khó khăn, cả đội đã...













Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chuyen-tinh-ky-la-cua-doi-vo-chong-me-phuot-20110711105813300.chn