Chán nản vì chồng "hoàn thành nhiệm vụ" rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi.
Tôi làm ở bộ phận quản lý hồ sơ bệnh viện, còn chồng tôi là tài xế taxi. Chúng tôi đã kết hôn hai năm và có một bé trai một tuổi. Do công việc của chồng không có giờ giấc cố định, chúng tôi chỉ gặp nhau vào sáng sớm và đêm khuya. Ban đầu, tôi thấy anh ít nói nhưng vẫn quan tâm đến tôi qua những hành động như tặng hoa, gọi điện. Tôi nghĩ mình đã hiểu anh và đồng ý kết hôn, nhưng giờ đây, cuộc sống hôn nhân của tôi trở nên buồn chán. Tôi mong cuối tuần có thể về thăm bố mẹ hai bên để giữ gìn tình cảm, nhưng mỗi khi rủ chồng đi, anh lại la mắng và phản đối, khiến tôi chán nản. Dần dần, tôi chỉ về nhà bố mẹ một mình.
Anh chị tổ chức kỉ niệm 25 năm ngày cưới cho bố mẹ tôi, và tôi đã nhắc anh sắp xếp thời gian trước. Nhưng đến ngày đó, anh lại đi cà phê với bạn, để mẹ con tôi tự về. Cuộc sống hôn nhân của tôi thật buồn chán. Khi tôi gọi giục anh đến tiệc, anh xuất hiện với thái độ như bị ép buộc, không nói cười với ai, khiến tôi cảm thấy buồn và ngại. Về nhà, tôi hỏi anh lý do, anh nạt tôi đừng lôi kéo vào những trò trẻ con, khiến tôi hụt hẫng. Dù anh là tài xế và gặp gỡ nhiều người, anh vẫn im lặng và chỉ nằm xem ipad.
Khi tôi muốn trò chuyện, anh thường cắt ngang và bảo tôi im lặng. Như hôm ăn cơm, tôi kể về con của một chị đồng nghiệp, nhưng anh bỗng quát: “Im đi và ăn cơm. Chuyện đó có liên quan gì đến mình?” Tôi cảm thấy xấu hổ và nghẹn miếng cơm. Sau đó, anh lăn ra ngủ như thể không có chuyện gì xảy ra. Gần cuối năm, tôi bị stress vì công việc nhiều. Chiều hôm đó, khi đón con ở nhà trẻ, cô giáo nói bé khóc và không ăn. Về nhà, tôi hy vọng chồng sẽ giúp đỡ, nhưng anh chỉ nằm xem ti vi mà không làm gì.
Con khóc, anh bực bội ném điều khiển ti vi vỡ rồi hét lên về vợ con. Sau đó, anh bỏ đi hai ngày không về. Cuộc sống hôn nhân của tôi rất nhạt nhẽo; quan hệ vợ chồng chỉ để giải quyết nhu cầu, xong việc anh nằm ngủ như vừa "chơi gái". Tôi cảm thấy buồn chán, áp lực từ công việc và gia đình khiến tôi kiệt sức. Tôi không biết phải làm gì với chồng mình bây giờ. Mong mọi người giúp tôi!



Source: https://afamily.vn/chan-ngan-vi-chong-xong-viec-la-nam-lan-sang-mot-ben-7053.chn