Có nên hy sinh lòng tự trọng để đưa con đến thăm ông bà?
Tôi và anh cùng sống trong khu tập thể và bằng tuổi. Gia đình anh nghiêm khắc, còn nhà tôi làm ăn buôn bán. Mẹ tôi bận rộn kiếm tiền nên tôi đã nghỉ học ở tuổi 16 để ra chợ bán hàng. Tính cách tôi cũng trở nên cộc cằn hơn. Mẹ anh không cho anh chơi với tôi, nên chúng tôi ít tiếp xúc. Khi anh đỗ đại học, anh bất ngờ tỏ tình và tôi đồng ý vì đã thích anh từ lâu. Tuy nhiên, gia đình hai bên đều phản đối: mẹ tôi khuyên chia tay, còn bố mẹ anh không chấp nhận tôi. Tình yêu không được chấp thuận càng khiến chúng tôi quyết tâm bên nhau hơn, và chúng tôi đã giấu giếm tình cảm suốt 4 năm anh học đại học.
Sau khi tốt nghiệp, anh đã khuyên tôi có em bé trước để cưới sớm. Từ khi mang thai, tôi chỉ ăn uống đạm bạc. Sau 4 tháng, tôi có thai và anh rất vui, nhưng mẹ anh từ chối chấp nhận tôi và đứa bé. Mẹ tôi cũng chửi mắng tôi vì có con mà không cưới. Dù không được gia đình chấp nhận, chúng tôi vẫn quyết định sống chung và thuê một phòng nhỏ. Anh mang hoa quả về báo tổ tiên nhưng bị bố anh đuổi ra. Từ đó, tôi hứa sẽ không bao giờ quay lại nhà anh. Cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn vì chồng chỉ làm nhân viên nhà nước với thu nhập hơn 3 triệu mỗi tháng.
Tôi bán cháo sáng trong thời gian kinh tế gia đình rất khó khăn, phải sống tiết kiệm từng bữa. Trong thời gian mang thai, tôi chỉ ăn uống đơn giản và không được bồi bổ. Vợ chồng tôi cố gắng dành dụm mỗi tháng một triệu để chuẩn bị cho việc sinh nở. Ngày sinh, tôi phải vào viện một mình vì chồng bận làm giấy tờ. Sau ca sinh mổ, tôi đau đớn không thể chăm con, cảm thấy tủi thân và tự trách mình vì con không được gia đình chấp nhận. Khi ra viện, chồng đi làm và tranh thủ chạy xe ôm để có thêm thu nhập, còn tôi và con thì chỉ có hai mẹ con tự lo cho nhau. Khó khăn chồng chất khiến tôi bi quan. Tôi có nên hy sinh lòng tự trọng để con được nhận ông bà không? Cuối cùng, tình hình dần cải thiện khi con tôi lên một tuổi.
Tôi mở cửa hàng, chồng đi làm và con gửi ở trường mẫu giáo gần nhà. Dù khó khăn, gia đình tôi luôn đầy tiếng cười. Một ngày, chồng nhận tin mẹ chồng đột quỵ và nhanh chóng thu xếp để thăm bà. Anh nói rằng dù mẹ có đối xử thế nào, bà vẫn là mẹ, và anh không thể bỏ rơi bà lúc này. Anh xin tôi đưa con đến gặp bà lần cuối, vì đó là tâm nguyện của bà trước khi qua đời. Nhưng họ đã từng đối xử tệ với mẹ con tôi, và giờ muốn con tôi nhận ông bà. Tôi đã thề không quay lại nhà đó, nhưng chồng liên tục khuyên tôi. Tôi có nên hy sinh lòng tự trọng để con nhận ông bà không?



Source: https://afamily.vn/toi-co-nen-gat-bo-long-tu-trong-de-dua-con-toi-gap-ong-ba-7048.chn