"Chế nhạo chồng trên Facebook"
Cặp vợ chồng Linh - Tuệ ở Từ Liêm, Hà Nội đã kết hôn hơn 3 năm và có một cô con gái 20 tháng tuổi. Họ đã nhiều lần làm đơn ly hôn, nhưng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những cãi vã liên quan đến facebook. Linh quen Tuệ qua facebook và sau khi kết hôn, cô dành nhiều thời gian trên mạng trong khi Tuệ bận rộn với công việc kinh doanh, ít quan tâm đến mạng xã hội. Mỗi khi có mâu thuẫn, họ thường nhận được cuộc gọi từ người thân và bạn bè hỏi thăm, càng làm tình hình thêm căng thẳng.
Ban đầu, tôi nghĩ vợ chỉ kể lể, nhưng sau mới biết cô ấy thường xuyên chia sẻ tâm sự trên Facebook. Anh Tuệ nói vợ anh hay thổi phồng sự việc, khiến mọi người nghĩ anh không chăm sóc gia đình. Khi con ốm, vợ anh than thở mệt mỏi, trong khi thực tế anh luôn chăm sóc con cả ngày. Khi anh về quê, cô ấy lại đăng status nói về sự thờ ơ của chồng. Vợ anh thường xuyên cập nhật những điều tiêu cực trên mạng xã hội, khiến bạn bè nghĩ anh là người chồng tệ bạc, lười biếng và vô tâm.
Tôi bực bội khi thấy người khác bình luận hỏi "Chồng đâu mà phải chăm con một mình?" và nghĩ tôi luôn bỏ bê gia đình. Thực tế, vợ chồng tôi có cãi vã nhưng chỉ là chuyện nhỏ và không giận lâu. Nhiều khi vợ đăng lên Facebook những điều không đúng sự thật. Có lần, sau khi vui chơi với con, vợ đăng status "Đêm nay ai đưa em về", khiến bạn tôi thắc mắc. Tôi bức xúc ném điện thoại vợ vì cô ấy chỉ viết để câu like. Sau đó, tôi cấm vợ dùng Facebook, và từ đó không còn bị dìm hàng. Ngược lại, Linh thường xuyên nhắc đến chồng trên mạng, nhưng mỗi lần đều chê Dũng, chồng cô ấy.
Vợ chồng Việt Anh thường xuyên lướt Facebook, nên mọi hoạt động của nhau đều được biết. Dũng cảm thấy bức xúc khi bạn bè khen chồng trong khi mình thì bị chê. Khi anh vô tình làm vỡ bát, vợ đã chụp ảnh và đăng lên Facebook, khiến anh cảm thấy bị bôi xấu. Mặc dù Việt Anh đã xóa ảnh bát vỡ, nhưng cô vẫn tiếp tục đăng những hình ảnh không đẹp về chồng. Dũng nhận thấy vợ luôn cập nhật ảnh xinh đẹp của mình, trong khi các ảnh của anh đều không mấy khả quan, khiến anh trở thành trò cười cho bạn bè vợ. Dù anh cố gắng giúp vợ trong việc nhà, mọi thứ vẫn bị cô ghi lại và đăng lên mạng khiến anh cảm thấy không công bằng.
Dũng tặng hoa cho vợ, nhưng cô lại đăng lên Facebook và chế giễu. Anh thừa nhận mình không khéo léo nhưng luôn cố gắng giúp đỡ và tặng quà cho vợ. Mặc dù không chê bai trước mặt anh, vợ vẫn thường xuyên làm anh trở thành trò cười trên mạng. Sau nhiều cuộc cãi vã, Dũng bực bội tuyên bố sẽ rời nhà nếu vợ còn dìm hàng mình nữa. Cuối cùng, vợ xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm.


Source: https://afamily.vn/dim-chong-tren-facebook-2014083010585252.chn