Cuộc tình kỳ diệu với những "trùng hợp ngẫu nhiên" của cặp đôi từ hai miền đất nước
Ngô Duy Hoàng, 27 tuổi, nhân viên văn phòng, và Trần Thanh Thảo, 27 tuổi, kinh doanh, hài hước gọi tình yêu của mình là chuyện tình “hai đầu đất nước”. Họ cho rằng mối duyên này là trời định nhờ vào nhiều trùng hợp thú vị trong gia đình.
Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại Vũng Tàu vào dịp lễ 30/4/2008. Thảo tự nhận mình là “cọc đi tìm trâu” vì chủ động bắt chuyện trước. Cô bị thu hút bởi ánh mắt và nụ cười của Duy Hoàng. Sau chuyến đi, Thảo nhắn tin cho Hoàng để trò chuyện vui vẻ. Khoảng 3 tháng sau, Hoàng thổ lộ tình cảm nhưng Thảo chưa đồng ý và yêu cầu anh đợi.
Thảo chia sẻ kỷ niệm về lần tỏ tình "hụt" đầu tiên, khi cô và Hoàng mãi đến sinh nhật của anh mới chính thức thành đôi. Trước hôm đó, Hoàng nhắn tin bày tỏ tình cảm và hoàn cảnh của mình. Anh nói rằng từ khi gặp Thảo, anh cảm thấy cô dễ thương và khác biệt, và muốn dành tình cảm cho cô. Ngày sinh nhật, khi chúc mừng Hoàng, anh nói rằng món quà lớn nhất với anh là có Thảo bên cạnh. Nghe vậy, Thảo đã ngay lập tức nhận lời yêu. Cô vui vẻ nhớ lại khoảnh khắc tỏ tình đáng nhớ đó.
Tình yêu giữa Thảo, cô gái Sài Gòn, và Hoàng, chàng trai Hải Phòng, đã giúp họ vượt qua nhiều khó khăn. Thảo chủ động làm quen Hoàng trong lần gặp đầu tiên, và ít ai ngờ rằng chàng trai có vẻ khô khan lại có tâm hồn nghệ sĩ. Họ đã cùng viết nhật ký và Hoàng thường tặng Thảo những bài thơ. Một bài thơ nổi bật nói về lần đầu gặp gỡ vẫn in đậm trong tâm trí Thảo. Trong hai năm yêu nhau, Thảo dần hiểu những khó khăn mà Hoàng phải đối mặt.
Điều Thanh Thảo khâm phục nhất ở Hoàng là dù trải qua nhiều khó khăn, anh luôn coi trọng trách nhiệm với gia đình. Cô nhớ những kỷ niệm khó quên, như thời gian cả hai cùng nỗ lực kiếm sống, và những lúc anh chăm sóc cô khi ốm đau. Cặp đôi đã có 6 năm hạnh phúc bên nhau, và Thảo tự hào về những sự trùng hợp ngẫu nhiên đã đưa họ đến với nhau, xem đó là mối nhân duyên trời định.
Thảo chia sẻ về những trùng hợp thú vị giữa cô và Duy Hoàng, từ tuổi tác cho đến gia đình. Họ đã tổ chức đám cưới giản dị vào ngày 18/2/2010, được sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè. Đến nay, họ đã có 6 năm bên nhau, tình yêu luôn tươi mới và được vun đắp qua việc chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Thảo nhận thấy chồng mình rất có trách nhiệm và yêu thương gia đình, đôi khi quan tâm đến mức khiến cô cảm thấy phiền.
Thảo chia sẻ: "Mỗi khi vợ đau ốm, chồng chỉ có thể ở bên chăm sóc, điều đó khiến mình rất cảm động. Mặc dù còn nhiều thử thách phía trước, nhưng mình tin rằng chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua."









Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chuyen-tinh-voi-su-trung-hop-ngau-nhien-cua-cap-doi-o-hai-dau-dat-nuoc-20140912020240100.chn