Chị dâu gây bất ngờ với món quà kỳ lạ, khiến vợ chồng tôi ngỡ ngàng khi mở ra.
Vợ chồng tôi đã cưới nhau gần 2 năm nhưng không hòa hợp trong chuyện ân ái, điều này khiến cả hai buồn phiền. Chồng tôi thường xuyên phải đi công tác, khiến chúng tôi ít có thời gian bên nhau. Khi yêu, tôi không lường trước được những đêm vắng lặng. Tuy tình yêu thử thách khiến chúng tôi trân trọng nhau hơn, nhưng sau khi cưới, chúng tôi nhận ra đời sống tình dục không mặn nồng như mong đợi.
Hai đứa chỉ ân ái như một nghĩa vụ, không có sức sống. Tôi từng nghĩ đến việc cố gắng có thai sớm để sau đó cải thiện chuyện ấy, nhưng cuộc sống trôi đi và nhiều mong ước không thực hiện được. Khi chồng đi công tác hai tháng, tôi ở nhà một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Tôi thường trò chuyện với chị dâu, người hiểu những vấn đề tôi gặp phải và đưa ra lời khuyên. Chị khuyên tôi nên tự luyện tập và thử mua đồ chơi người lớn, nhưng tôi quá rụt rè và lo sợ điều tiếng, nên không dám làm. Tôi hỏi chị có cách nào khác không, vì sợ chồng sẽ nghĩ ngợi nếu tôi mua những thứ đó.
Chồng tôi dễ tự ái, nên tôi không muốn anh suy nghĩ nhiều. Nhưng chị dâu lại táo bạo tặng tôi một thùng đồ chơi trong khi chồng tôi ở nhà do dịch bệnh. Khi mở hộp, cả hai đều ngượng ngùng vì những món đồ bên trong. Tôi gọi điện hỏi chị dâu, không ngờ để loa ngoài, chồng nghe thấy hết. Chị dâu còn nói "Chồng yếu sinh lý thì tập dùng cái này đi em". Sau đó, chồng tôi dỗi, không ăn uống và vào phòng đóng cửa lại.
Đêm đến, tôi nấu mỳ cho chồng và chúng tôi trò chuyện. Anh xin lỗi vì thiếu quan tâm đến vợ trong chuyện nhạy cảm, biện minh rằng công việc quá áp lực khiến anh hời hợt. Chúng tôi đang đối mặt với một vấn đề lớn trong hôn nhân mà chưa biết cách giải quyết. Dù chồng hứa sẽ cải thiện quan hệ trong thời gian giãn cách, tôi vẫn lo lắng mọi chuyện sẽ không tốt đẹp.


Source: https://afamily.vn/chi-dau-bat-ngo-tang-mon-qua-la-nhung-khi-vua-mo-ra-vo-chong-toi-deu-bang-hoang-sung-sot-20210901160312398.chn