Mỗi lần gần gũi chồng, tôi lại bị ám ảnh bởi những hình ảnh u ám, khiến tôi cảm thấy tội lỗi.
Khi tôi chia sẻ những suy nghĩ này, tôi biết sẽ có nhiều người chỉ trích tôi là người phụ nữ không đứng đắn. Tôi cũng dằn vặt lương tâm, nhưng thật sự không biết phải làm sao. Chồng tôi là mối tình đầu, và sau 5 năm làm vợ, tôi không thể chê trách anh điều gì vì anh rất hiền lành, tâm lý và có trách nhiệm. Tuy nhiên, trong chuyện chăn gối, tôi chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Mặc dù anh là người đàn ông mẫu mực ban ngày, nhưng khi về đêm, anh lại tẻ nhạt và xem chuyện ấy như một công việc cần làm mà không quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Ban đầu, tôi đã thẳng thắn trò chuyện với anh về vấn đề tế nhị này. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi về sở thích chăn gối quá khác nhau: tôi cần cảm xúc và sự âu yếm, trong khi anh chỉ xem đó là việc giải quyết nhu cầu. Anh thường bảo rằng tôi đòi hỏi vớ vẩn và rằng cuộc sống vợ chồng còn nhiều điều quan trọng khác, khiến tôi càng cảm thấy cô đơn. Hai tháng trước, sếp mới đến làm việc cùng nhóm và tỏ ra quý mến tôi. Anh ấy đã bày tỏ thích tôi và đề nghị thiết lập mối quan hệ ngoài luồng, mặc dù cả hai chúng tôi đều đã có gia đình. Sếp cũng chia sẻ rằng anh yêu vợ nhưng cảm thấy cô ấy quá yếu đuối.
Ở bên chồng, tôi không thể hiện được bản lĩnh của mình. Sếp đã đề nghị một mối quan hệ ngoài luồng, cho rằng ai cũng có phút giây như vậy, nhưng tôi từ chối vì vẫn yêu chồng và không muốn mất đi gia đình. Tôi cảm thấy cô đơn và hoang mang, thường mơ tưởng về sếp khi gần gũi chồng. Điều này khiến tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ đó. Tôi rất cần lời khuyên về tình huống này.



Source: https://afamily.vn/moi-khi-an-ai-cung-chong-trong-dau-toi-lai-nay-ra-hinh-anh-tran-ngap-den-toi-khien-nhieu-khi-toi-thay-long-day-toi-loi-20190520174007983.chn