Chiều chồng quá mức, dẫn đến hệ lụy không mong muốn.
Tâm lý mong đợi sự đền đáp của những người phụ nữ hy sinh hết mình cho gia đình có thể dẫn đến xung đột. Chị Đào Thu Cúc, một người phụ nữ Hà Nội, được giáo dục theo truyền thống, đã từ bỏ cơ hội làm việc tại các công ty nước ngoài để trở thành giáo viên với lý do có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Chị toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con, từ việc nấu nướng đa dạng hàng ngày đến việc chăm sóc con cái. Chị dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đưa con đi học, và lo liệu mọi việc trong gia đình, trong khi chồng tập trung vào công việc bên ngoài.
Vào 4h chiều, sau khi kết thúc công việc giáo viên, chị Cúc lại phải vội vàng về nhà chăm sóc bố mẹ chồng ốm yếu. Chị không còn đủ thời gian để chuẩn bị bài giảng, nên phải lui về làm thư viện và lo các công việc nội ngoại cho gia đình. Dù bạn bè khuyên can, chị vẫn kiên quyết hy sinh cho chồng con, tin rằng họ sẽ ghi nhận công sức của mình. Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, nhiều phụ nữ âm thầm hy sinh mà không kêu ca, với hy vọng được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, chồng chị Cúc lại thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt và ít quan tâm về nhà.
Chị thường cằn nhằn nhắc nhở chồng về nỗi vất vả của mình, nhưng anh chỉ đáp lại: “Ai yêu cầu cô làm đâu”. Càng nhắc, anh càng về muộn, trong khi con lớn đi học suốt ngày và không muốn trò chuyện với mẹ. Chị cảm thấy mình trở nên vô hình trong gia đình. Chị Cúc mệt mỏi vì phải liên tục lau dọn, còn chồng và ba đứa con thản nhiên khi thấy chị ngồi lặng trên ghế. Đến chiều, họ lại kêu gọi chị làm việc, khiến chị tức giận và bắt đầu kể về nỗi khổ sau 20 năm hầu hạ. Tuy nhiên, chồng con chỉ thể hiện sự thất vọng, làm chị cảm thấy mệt mỏi và chán nản với chính mình.
“Chị Cúc giận dữ thốt lên: 'Tôi chẳng làm gì nữa.' Cảm giác hẫng hụt và đổ vỡ lan tỏa trong gia đình. Các con chị, quen với sự chăm sóc của mẹ, lúng túng đi ăn quán; chồng chị chỉ biết trách móc. Đây là hệ quả của việc cho và nhận không cân xứng, khi chị cho đi quá nhiều nhưng không nhận lại điều xứng đáng. Sự chờ đợi trả ơn từ chồng con trở nên vô vọng, gây ra ức chế cho chị. Nếu chị nhận ra hy sinh của mình không được đánh giá đúng, những mệt mỏi và giận dữ sẽ bùng nổ, đe dọa hôn nhân. Kết quả là sự chán nản và xáo trộn trong gia đình thiếu thói quen tự lập.”
Một điều mỉa mai là việc ngừng chăm sóc có thể khiến những người quen cảm thấy bất bình.


Source: https://afamily.vn/chieu-chong-qua-hoa-hai-nhau-20120305082031359.chn